
Cặp vợ chồng già mếu máo vì xúc động khi được gặp nhau trước khi cả hai đều qua đời vì Covid-19. Ảnh: MEN Media.
Cụ bà Margaret và chồng Derek Firth, đều 91 tuổi, qua đời tại Bệnh viện Đa khoa Trafford hồi tuần trước, nhưng cả hai đã được gặp nhau vài ngày trước khi chết. Cặp vợ chồng, sống ở Partington, yêu nhau từ năm 14 tuổi và đã kết hôn được 70 năm.
Theo Metro, bà Margaret ban đầu được đưa tới bệnh viện Wythenshawe nhưng sau đó thì được chuyển tới Trafford. Về phần ông Derek, sau khi nhập viện Wythenshawe, các bác sĩ quyết định chuyển ông tới nằm cùng bệnh viện với bà Margaret vì sợ rằng bà sẽ không sống được bao lâu nữa.
Barbara Smith, con gái họ, kể lại rằng khi ông Derek được đưa đến bên vợ, bà Margaret đã hỏi rằng: "Ông đã ở đâu thế?".
"Từ lúc đó, mẹ tôi dường như khỏe lên. Cuộc hội ngộ như thể tiếp thêm sức mạnh cho bà", bà Barbara kể với M.E.N. "Khoảnh khắc bố mẹ tôi nắm tay nhau trên giường bệnh lần cuối thật đáng buồn nhưng cũng thật đáng yêu, bởi dù sao họ cũng đã được ở cạnh nhau".
Ông Derek qua đời trước vào ngày 31/1, ba ngày sau, bà Margaret cũng trút hơi thở cuối cùng.
Theo Metro, cặp vợ chồng già phải nhập viện vì gặp một số vấn đề về sức khỏe, nhưng sau đó đều mắc Covid-19. Chia sẻ về quá trình đưa bố tới đoàn tụ cùng mẹ, bà Barbara kể lại: "Tôi nhận được cuộc điện thoại thông báo rằng mẹ tôi có thể sắp đi, bà muốn có ai đó đến thăm mình. Và tất nhiên, bố tôi đã chộp lấy cơ hội ấy để tới gặp mẹ".
Barbara, hiện 50 tuổi, bày tỏ sự biết ơn tới đội ngũ y bác sĩ "tuyệt vời" của Cơ quan Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) vì đã tạo điều kiện để nhiều gia đình khác được gặp người thân trước khi họ qua đời trong bệnh viện.
Bà Margaret và ông Derek kết hôn hồi tháng 5/1950 và sống ở Partington phần lớn cuộc đời. Bà Margaret từng đào tạo để trở thành thợ máy và sau đó thì làm nhân viên lau dọn tại Trường Broadoak ở Trafford, trong khi ông Derek ban đầu là người bán thịt nhưng về sau thì chuyển qua làm thủ kho.
Cặp vợ chồng già có 5 người con, 11 cháu và 4 chắt. Bà Barbara cho hay bố mẹ mình đều thích giao lưu và đi du lịch. Hiện ngày tổ chức tang lễ cho hai ông bà vẫn chưa được ấn định, nhưng gia đình hy vọng đây sẽ là một đám tang chung.
Hướng Dương (Theo Mail)