Theo Daily Japan, Mako cùng chồng Kei Komuro rời căn chung cư thuê ở phường Shibuya lúc 15h. Cả hai ngồi ghế sau xe, được tài xế và một nữ nhân viên hỗ trợ, theo sau là một xe của đội an ninh. Mako được nhìn thấy mặc đồ tang, đeo vòng cổ và hoa tai ngọc trai, ánh mắt lộ vẻ buồn bã và mệt mỏi, Komuro mặc vest đen. Cả hai ngồi trong xe và cúi đầu chào các phóng viên đang tụ tập trước khu nhà.
Tang lễ của ông Tatsuhiko Kawashima - cha Thái tử phi Kiko - được tổ chức riêng tư, theo di nguyện của người đã khuất. Ông Kawashima - Giáo sư danh dự Đại học Gakushuin - qua đời sau nửa tháng nhập viện điều trị hôm 4/11, thọ 81 tuổi. Ông và gia đình sống trong ký túc xá dành cho cán bộ của Đại học Gakushuin ở Tokyo.
Trong thời gian ông ngoại nhập viện, Mako đã ít nhất ba lần đến thăm ông. Lần đầu vào ngày 19/10, ngay khi ông được đưa vào cấp cứu, Thái tử phi Kiko cùng hai con gái Mako và Kako đến thăm ông. Lần thứ hai sau đám cưới ba ngày, hôm 29/10, Mako dẫn Komuro đến giới thiệu chồng với ông ngoại. Lần cuối Mako thăm ông ngoại vào chiều 3/11, lúc đó cô đi một mình, tỏ ra lo lắng và bồn chồn khi bước ra từ bệnh viện.
Theo truyền thông Nhật Bản, Thái tử Fumihito sẽ để tang cha vợ bảy ngày. Thái tử phi Kiko sẽ để tang 90 ngày, các con chưa kết hôn của vợ chồng Thái tử là Công chúa Kako và Hoàng tử Hisahito sẽ để tang 30 ngày. Mako được cho là sẽ để tang ông ngoại 30 ngày, dù cô không còn liên quan đến Hoàng gia khi bị gạch tên trong danh sách hoàng tộc hôm 27/10, khi kết hôn với thường dân.
Khi ông Kawashima qua đời, người phát ngôn của chính phủ - Hirokazu Matsuno - ca ngợi ông đã cống hiến giải pháp trong việc lắp đặt cơ sở hạ tầng nước sạch và thoát nước ở miền núi phía bắc Thái Lan cùng các sinh viên của mình. Ông cũng có những đóng góp cho nước nhà với tư cách thành viên ban cố vấn cho Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông vận tải và Du lịch.
"Tôi xin gửi lời chia buồn chân thành và cầu nguyện tới gia đình giáo sư", Chánh văn phòng Nội các Hirokazu Matsuno, nói.
Sơn Nam (Theo Daily Japan)