Theo Japan Times, việc chồng cựu Công chúa Mako thất bại trong kỳ thi lấy bằng luật sư phủ bóng đen lên tương lai cặp vợ chồng ở Mỹ. Có khả năng Kei Komuro sẽ mất việc tại công ty luật ở New York, nơi anh đảm nhận vị trí trợ lý luật. Tờ Nikkan Sports cho biết chồng cựu Công chúa Mako làm việc tại Mỹ theo dạng visa du học (student visa) và nó có thể hết hạn sớm nhất là vào tháng 5.
Đây là lần thứ hai Komuro khiến nhiều người thất vọng khi liên tiếp thất bại tại kỳ thi lấy bằng LL.M (Master of Laws) của bang New York, diễn ra hồi tháng 7/2021 và tháng 2/2022. Việc lấy được tấm bằng hành nghề này là điều kiện tiên quyết để Komuro tiếp tục theo đuổi nghề luật sư, đồng thời gia hạn visa việc làm để tiếp tục lưu lại Mỹ.

Cựu Công chúa Mako và chồng - Kei Komuro đi dạo ở New York tháng 11/2021. Ảnh: News Postseven
Theo ông Yoshihiko Okuno, người đã hỗ trợ Komuro du học Mỹ, cho biết Komuro nói với ông anh chỉ thiếu 5 điểm để đủ điểm đạt kỳ thi hồi tháng hai. Komuro hứa sẽ nỗ lực hết mình vào kỳ thi tiếp theo diễn ra vào tháng 7. Dù Komuro không từ bỏ hy vọng, truyền thông Nhật Bản vẫn bày tỏ sự thất vọng và lo lắng cho tương lai vợ chồng cựu Công chúa tại Mỹ.
Tờ Asahi dẫn lời một người Nhật sinh sống 30 năm tại Mỹ cho biết: "Nếu Komuro vượt qua kỳ thi lần này, cậu ấy đã có thể xin visa tạm thời làm việc với tư cách một chuyên gia là H-1B. Đó cũng là điều kiện tiên quyết để lưu trú lâu dài tại Mỹ nhưng kết quả ngày 14/4 khiến điều này trở nên quá xa vời".
Trong khi đó, visa của cựu Công chúa Mako được cho là loại OPT (Optional Practical Training) cho phép người đã tốt nghiệp tích lũy kinh nghiệm bằng cách bắt đầu đi làm, thực tập chuyên ngành tại Mỹ. Visa của Mako được cho là có thời hạn dài nhất 18 tháng và không thể gia hạn. Mako - người có bằng thạc sĩ về nghiên cứu bảo tàng nghệ thuật và phòng trưng bày tại Đại học Leicester (Anh) - đang làm việc tại Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan (MET) ở New York. Ngay cả khi Komuro cố gắng tham gia kỳ lấy bằng luật sư vào tháng 7, visa của anh có thể đã hết hạn trước đó. Trong trường hợp này, có thể cựu Công chúa Mako phải đứng ra bảo lãnh visa cho chồng.

Mako và Kei Komuro trong họp báo đám cưới hồi tháng 10/2021 ở Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: Kyodo
Mako gặp Komuro lần đầu năm 2012, khi đang là sinh viên năm nhất Đại học Cơ đốc giáo Quốc tế (ICU). Họ kết hôn ngày 26/10 năm ngoái mà không có tiệc chúc mừng nào trong bối cảnh công chúng phản đối cuộc hôn nhân do bê bối tài chính từ nhà trai. Mako rời Hoàng gia, từ chối nhận món hồi môn trị giá 1,35 triệu USD được trao cho thành viên nữ hoàng tộc khi kết hôn với dân thường. Chưa đầy một tháng kết hôn, cặp đôi lên đường sang Mỹ bắt đầu cuộc sống mới.
Sau nửa năm đến New York, dù tránh xuất hiện trước truyền thông, cặp đôi vẫn trở thành tâm điểm chú ý. Việc Komuro thi trượt đồng nghĩa việc vợ chồng cựu Công chúa Mako sẽ sống ở New York với nguồn tài chính hạn hẹp. Với công việc trợ lý có mức lương khoảng 6 triệu yên (53.000 USD), Komuro khó có thể chăm sóc tốt cho vợ như đã hứa. Hiện vợ chồng họ được cho là sống bằng tiền tiết kiệm của Mako tại thành phố đắt đỏ bậc nhất Mỹ. Nếu nếu có bằng luật sư, Komuro sẽ nhận được mức lương khoảng 22 triệu yên (176.000 USD) một năm, có thể đủ trang trải cho cuộc sống gia đình ở New York.
Sơn Nam (Theo Japan Times, Nikkan Sports, Asahi)