Tôi mang thai con trai được 32 tuần, gia đình đang tính chuyện đặt tên cho con. Con tôi là đích tôn, cháu đầu của hai bên gia đình nên nhận được sự quan tâm đặc biệt.
Mấy hôm trước, chồng và mẹ chồng tôi đi gặp thầy để chọn tên cho con thì được gợi ý đặt tên gì cũng được nhưng chỉ có ba chữ và tên đệm phải lấy theo tên ông nội. Mẹ chồng nói nếu làm như vậy thì con sẽ hợp ông nội và còn được may mắn, tài lộc... Tôi không tin mấy chuyện đó.
Từ hôm đi xem tên con, tôi đã phản đối nhưng chồng muốn chiều theo ý mẹ nên bảo cứ đi rồi về tên như thế nào là do mình quyết. Nhưng sau đó, chồng tôi đã nghĩ ra một cái tên cho con có phần đệm là tên của bố chồng. Còn tôi lại nghĩ ra một cái tên khác cho con có họ mẹ trong đó. Bố tôi là trưởng nhưng lại có hai con gái, tôi muốn đặt tên con có họ mẹ để bố được an ủi phần nào. Tôi nói việc này ra thì chồng phản đối. Còn tôi cũng không thích cái lý lẽ đặt tên có liên quan tới ông nội để sau này lớn thân với ông, tôi thấy hết sức vô lý.
Cuối cùng, chỉ vì chuyện này mà vợ chồng tôi đã ba ngày nay "chiến tranh lạnh". Tôi rất buồn nhưng không muốn nhún nhường vì chỉ cần nhún một chuyện nhỏ là sau này tôi sẽ phải chịu phần thiệt. Xin độc giả cho tôi lời khuyên làm thế nào để quyết được chuyện này.
Yến
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về ngoisao@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.