Đã 4 năm kể từ khi chúng tôi cưới nhau, hiện tôi đang hạnh phúc viên mãn bên chồng con nhưng mỗi khi nghĩ lại hành trình lo cho đám cưới, tôi không tránh khỏi những cảm xúc lẫn lộn khó gọi thành tên.
Đầu tiên là việc chọn ngày cưới. Phía nhà trai xem ngày, báo lại cho nhà tôi biết, thế nhưng má tôi âm thầm đi xem thầy khác và về nói nhất định không cưới được ngày đó vì ảnh hưởng đường con cái và sức khỏe của tôi. Má tôi vốn kỹ tính lâu nay và ngày cưới là ngày trọng đại ảnh hưởng đến tất cả mọi mặt của cô dâu, chú rể cũng như gia đình hai bên.
Tôi và anh đã tranh cãi một trận nảy lửa vì ngày cưới, ai cũng có lý của riêng mình. Anh đành chở mẹ đi để cùng nghe thầy khác phán. Vẫn đúng như ngày phía nhà trai xem và mẹ anh giữ nguyên lập trường. Vì ngày cưới là do nhà trai quyết định nên má tôi miễn cưỡng chấp nhận nhưng kèm theo câu nói: "Nếu sau này con và con cái con có chuyện gì đừng trách má không đồng ý ngày cưới này nha!".
Vài ngày sau má ngồi than ngắn thở dài. Má lo cho đứa con gái đoảng tính như tôi mà phải ở chung nhà từ đường. Nhà chồng tôi thì quá đông anh em, con cháu, chồng tôi là con thứ tám trong nhà, sau anh còn em nữa. Đám cháu chồng thì nhiều và chỉ nhỏ hơn tôi vài tuổi. Nhà chồng gần như tháng nào cũng có cúng giỗ, tôi về đó coi như "trăm dâu đổ đầu tằm".
![]() |
Ảnh minh họa: Inmagine. |
Quanh năm suốt tháng làm ra bao nhiêu tiền lo cúng giỗ, trái phải, hiếu hỷ đã vừa khổ thân mà lại kiệt quệ về kinh tế. Tôi không giỏi nấu ăn, thu vén gia đình, chưa bao giờ nghĩ trước lấy chồng mình sẽ phải chịu những trách nhiệm nặng nề như thế vì chỉ biết yêu anh và mong được ở chung nhà với anh. Không những mẹ anh đông con, cháu mà chú, dì, cô của anh cũng đông vô kể. Tôi bắt đầu hoang mang.
Tôi đề nghị anh thôi từ từ hãy cưới, để mua đất xây nhà đã chứ chắc tôi không ở chung và lo toan cho đại gia đình đông đúc như vậy. Điều đó là quá sức với tôi nhưng anh từ chối. Tôi đã biết trước câu trả lời nhưng vẫn ướm hỏi để xem anh phản ứng ra sao. Cũng phải thôi, ba anh mất vài năm rồi, mấy anh chị em ai cũng có gia đình và ở riêng, em anh lập nghiệp ở Sài Gòn nên mẹ anh bắt anh phải cưới vợ ở chung vì nhà xây rất to, rộng để con cháu thường xuyên về tập trung cho thoải mái.
Tôi bắt đầu căng thẳng vì lo lắng cho quãng đường phía trước khi phải sống chung với mẹ chồng và tháng tháng để dành tiền lo cúng giỗ, đủ khoản chi thay cho nhà chồng. Tôi từng ghét cảnh ở chung với nhà chồng và tuyên bố với bạn bè sẽ không bao giờ chịu cảnh ở chung nhưng vì quá yêu anh và vì thấy hoàn cảnh mẹ chồng lúc này nên đành chịu làm trái với lời tuyên bố của mình. Anh bảo rằng anh không thể làm đứa con bất hiếu, bỏ mặc mẹ sống một mình dù họ hàng sống sát vách nhà mẹ. Khi tôi kể lại với má, má thở dài não nề. Tôi hiểu vì sao má lại buồn đến xót xa như vậy vì má đã vô cùng khổ sở khi ở chung với ông bà nội tôi. Cho đến khi chú Út lấy vợ má mới đỡ khổ nhưng mọi gánh nặng trước đây má gánh lúc này chủ yếu thím Út gánh thay.
Chuyện tiếp theo là việc lên danh sách đám cưới, chúng tôi đã tranh cãi khi chọn người để đưa vào danh sách mời. Có những người tôi không muốn mời nhưng vì đó là những người anh không thể bỏ qua nên anh không đồng ý. Ba má tôi cũng mời quá ít khách trong khi ba má đã đi dự gần cả nghìn đám cưới. Tôi góp ý ba má nên mời những người này nọ vì họ ở gần quá mà họ đã mời ba má dự mấy đám rồi thì ba má bảo muốn mời ai là quyền của ba má. Thiệp mời được giao đủ số lượng thì anh chợt nhớ ra tới vài chục người quan trọng nữa làm tôi muốn nổi điên lên. Tôi giận anh tính đãng trí làm cả hai phải chạy đi chạy lại để đặt thiệp. Anh bảo tôi vẫn còn trẻ con khi giận mấy chuyện thế.
Ba má bàn chuyện đi họ và bảo phải đi 24 người cho đông vui và đó là số đẹp tính theo kiểu sinh - lão - bệnh - tử. Tôi và các em tôi phản đối đưa ông cậu họ vào người đi họ vì cậu xấu tính và hay gây chuyện nhưng ba má nhất định không đồng ý. Anh báo phía anh đi họ chừng 12 người vì không muốn đông đảo rườm rà vậy là ba tôi bảo anh về nhắn lại với mẹ chồng tôi là hãy thêm người đi họ. Ba tôi vốn gia trưởng, bảo thủ nên muốn mọi người phải theo ý mình. Vô tình giữa chồng và ba tôi có một khoảng cách nào đó.
Đang trang điểm để chụp ảnh cưới, anh đột nhiên bảo người đang trang điểm sẽ chịu trách nhiệm làm đẹp cho tôi luôn trong ngày cưới. Tôi muốn hét lên cho hả giận vì tôi đã chọn người trang điểm cho mình trong ngày cưới, là người nổi tiếng nhất huyện nhưng chưa kịp nói với anh. Cần phải có thợ trang điểm chuyên nghiệp để làm tôi trở thành một cô dâu thật xinh đẹp trong ngày hạnh phúc, vậy mà không hiểu sao anh lại chọn chị này. Tôi đang không hài lòng về cách trang điểm của chị nhưng lỡ đến đây chụp ảnh thì phải để chị làm thôi.
Tôi không thể cười tươi suốt gần 8 tiếng đồng hồ cả trang điểm lẫn chụp ảnh. Vừa ra khỏi tiệm là tôi gây chuyện với anh. Anh bảo tôi dễ thương sẵn rồi, trang điểm vậy là đẹp chứ cần chi phải thợ nổi tiếng nhất. Anh đã lỡ nói nên tôi không thể thay đổi. Ra về mà lòng tôi ấm ức, chỉ biết khóc ròng. Anh cho rằng tôi ngoan cố nên không thèm dỗ dành tôi như mọi hôm.
Chỉ còn một ngày nữa là phía tôi đãi tiệc mà ảnh cưới và album vẫn chưa có dù chúng tôi chụp ảnh trước một tháng rưỡi và đó là tiệm chụp ảnh của bạn anh. Ngày đám cưới, sáng sớm họ mới đem ảnh để trước rạp chứ album vẫn chưa có. Đến chiều tối, đang đãi tiệc hội đồng giáo viên trường tôi và bạn bè phía tôi, họ đem ảnh tới. Bạn bè tranh nhau xem album ảnh cưới. Đứa nào cũng ngạc nhiên khi ảnh cưới quá xấu, đơn giản, không hề chỉnh sửa cho đẹp hơn trong khi cô dâu chú rể không hề xấu. Tôi xem album mà nuốt nước mắt vào trong.
Những tấm ảnh kỷ niệm ngày quan trọng này mà còn xấu hơn khi tôi chưa trang điểm và như chụp ảnh thẻ. Tôi vẫn phải giả vờ cười nói với khách mà lòng đang giận anh sôi sục. Tiệc tan, tôi bảo anh phải đem album ra trả lại, nếu không làm lại cho đẹp tôi sẽ không trả tiền. Anh xem sơ qua và tôi nhận ra nét thất vọng, anh đồng ý đem trả. Bà con, họ hàng ai cũng nói chưa từng thấy album ảnh cưới nào xấu tệ thế trong khi cô dâu chú rể lại xinh xắn thế kia.
Đang làm lễ ở nhà trai, cậu tôi bắt bẻ sao mẹ chồng tôi lại đại diện phát biểu, lẽ nào nam tộc không có người nam nào đại diện? Tôi muốn độn thổ thay cho cậu. Tôi từng ngăn cản ba má không cho cậu họ này đi vì đi đến đâu cũng nói bậy bạ và gây chuyện nhưng ba má tôi không đồng ý. Không khí trùng xuống. Không ai có thể nói đỡ cho cậu lúc này. Ngay đêm hôm đó mẹ chồng đã mắng khéo cậu tôi, tôi chỉ biết im lặng.
Tiệc đãi bạn kết thúc cũng gần 9h. Họ hàng, người giúp việc cho tiệc cưới ai cũng mệt mỏi nên họ về, giao cho tôi một "chiến trường" chén đĩa ngổn ngang. Tôi mệt mỏi chỉ muốn nằm nghỉ ngay lập tức nhưng cố gắng dọn rửa. Lòng nóng ruột mong có chồng xuống thấy cảnh vất vả mà kêu gọi chị em một tay giúp nhưng anh chỉ lo uống bia, hát hò ở nhà trên. Tôi muốn khóc khi phía chồng thừa biết mấy ngày nay tôi mệt mỏi nhường nào, vậy mà nỡ để tôi dọn rửa một mình như thế này.
Đã 11h khuya mà họ hàng, anh em vẫn còn ở ăn nhậu trong khi tôi rã rời sau mấy ngày mệt mỏi, lo lắng, thiếu ngủ. Tôi mong họ về để tôi sớm được ngủ nhưng họ vẫn ngồi, uống bia, rượu liên tục và ép tôi uống trong khi anh đã say bí tỉ, ngồi cho có mặt. Tôi không nghĩ ngày đầu tiên về nhà chồng mà buồn và bực mình đến vậy.
12h, họ mới chịu về, mình tôi dọn dẹp. May mà mẹ chồng bảo để hôm sau dọn rửa. Vừa mừng một tí, chồng say nôn ói đầy ra rồi lăn ra ngủ. Dọn dẹp xong, lạ nhà tôi không tài nào ngủ được. Nửa đêm, anh dậy, tôi bực mình xả hết những bực mình phải chịu cả ngày và khóc. Anh bảo ngày vui phải nén lại không được cãi nhau nhưng làm sao mà không cãi nhau được cơ chứ.
Nằm ngẫm nghĩ đợi trời sáng tôi không ngờ suốt từ khi bắt đầu chuẩn bị cưới mà xảy ra nhiều chuyện không hay đến vậy. Tôi đã gầy đi đến vài kg vì những lo lắng, căng thẳng suốt thời gian trước lễ cưới, mới thấm thía những gì bạn bè đã cảnh báo trước. Phía trước sẽ còn nhiều thử thách nhưng tôi tin qua thử thách vợ chồng tôi sẽ càng hiểu, yêu nhiều hơn và dễ thông cảm cho nhau hơn để xây dựng tổ ấm tốt đẹp hơn.
* Chia sẻ về những tranh cãi của cô dâu, chú rể hoặc các thành viên trong gia đình khi chuẩn bị cưới để nhận quà tặng trị giá 11 triệu đồng từ Ngoisao.net. Email nhận bài dự thi: cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net. Chi tiết cuộc thi tại đây.
Phạm Thị Trang
(Huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định)