Trong loạt ảnh và video đăng trên Instagram tối 12/9 (theo giờ địa phương), Erika ngồi bên thi hài của chồng, thì thầm lời vĩnh biệt giữa tiếng khóc nghẹn ngào. "Em yêu anh, em yêu anh. Chúa phù hộ cho anh".
Vợ Charlie Kirk đăng ảnh gia đình cùng những hình ảnh cô nức nở vĩnh biệt chồng. Ảnh: Instagram
Erika cũng chia sẻ hành trình đưa thi hài Charlie từ Utah về quê nhà Arizona bằng chuyên cơ. Cô được Phó Tổng thống Vance cùng Đệ nhị phu nhân Usha Vance hỗ trợ tinh thần giữa lúc đau buồn, không thể đứng vững.
Trong phần chú thích, Hoa hậu Arizona 2012 bày tỏ nỗi đau tột cùng, lời khóc than trước cái chết của bạn đời và sự phẫn nộ đối với kẻ ác. "Tôi không hiểu tất cả những điều đang xảy ra. Nhưng anh yêu, em biết anh hiểu. Và Chúa cũng vậy", cô viết.
Erika tựa vào Đệ nhị phu nhân (thứ hai từ trái sang) tại sân bay khi đưa thi hài chồng về quê nhà. Ảnh: Instagram
Những hình ảnh được đăng tải chỉ vài giờ sau khi Erika có bài phát biểu đầu tiên từ studio nơi Charlie Kirk từng làm việc với lời thề sẽ tiếp tục sứ mệnh của chồng.
"Em hứa sẽ không bao giờ để di sản của anh bị lãng quên. Em hứa sẽ biến Turning Point USA (TPUSA) trở thành phong trào lớn nhất đất nước này", cô nói. Erika đề cập tới TPUSA, tổ chức sinh viên truyền bá tư tưởng bảo thủ tại những trường đại học theo xu hướng tự do được Charlie Kirk đồng sáng lập năm 2012, hiện có chi nhánh tại hơn 850 trường đại học ở Mỹ.
Erika Kirk phát biểu ngày 12/9. Ảnh: CNN
Erika cho biết các chương trình, podcast và chuỗi diễn thuyết tại các trường đại học trên toàn quốc do Charlie lên kế hoạch vẫn tiếp tục. Cô mong muốn thông điệp của Charlie sẽ còn sống mãi trong một thế giới đầy hỗn loạn, nghi kị và bất định.
Trong bài phát biểu dài khoảng 16 phút, Erika nhiều lần nghẹn ngào, phải dừng lại để lấy bình tĩnh. Cô cảm ơn Tổng thống Donald Trump, Phó Tổng thống Vance và các cộng sự đã hỗ trợ gia đình trong thời điểm khó khăn. Cô cũng cảm ơn lực lượng cảnh sát, đội ngũ y tế và xúc động nhắc đến các đồng nghiệp, nhân viên của chồng.
Giữa bài phát biểu, Erika chia sẻ câu chuyện đau lòng khi con gái nhỏ ba tuổi hỏi về bố trong đêm. Erika nói với con: "Con yêu, bố rất yêu con. Đừng lo, bố đang đi công tác với Chúa và bố có đủ tiền để mua việt quất cho con rồi."
Erika đeo thánh giá trên cổ, nhấn mạnh đức tin Kitô giáo, trích dẫn Kinh Thánh và nói: "Chồng tôi đã hy sinh mạng sống cho tôi, cho đất nước, cho các con. Cầu nguyện xin Chúa đón nhận Charlie vào vòng tay nhân từ của Ngài".
Những khoảnh khắc Erika đồng hành bên chồng trong các sự kiện
Charlie Kirk, nhà hoạt động chính trị 31 tuổi, bị bắn tử vong hôm thứ Tư khi đang tham gia buổi hỏi - đáp cùng hàng ngàn sinh viên tại Đại học Utah Valley. Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy tay súng leo lên mái tòa nhà đối diện địa điểm diễn ra sự kiện, nổ súng rồi nhảy xuống và chạy trốn về khu dân cư gần đó. Tyler James Robinson, sinh viên 22 tuổi, nghi phạm ám sát Charlie Kirk, bị bắt ngày 12/9.
Tang lễ Charlie Kirk sẽ diễn ra vào tuần tới tại quê nhà ở bang Arizona. Tổng thống Donald Trump thông báo ông sẽ tham dự tang lễ và sẽ truy tặng Charlie Kirk Huân chương Tự do, danh hiệu dân sự cao quý nhất của Mỹ.
Kiều Vân