Trước đây tôi là dân xã hội đen và là con nghiện, cũng vì đua đòi bạn bè mà tôi hư hỏng trong suốt 10 năm dài như vậy. Chơi lắm rồi cũng chán nên tôi rất muốn có ai đó ở bên để giúp cai nghiện và có cuộc sống ý nghĩa hơn nhưng dường như mọi người đều xa lánh tôi. Tôi có muốn trở thành người tốt thì cũng không có ai giúp đỡ. Tôi cứ ngỡ khi đã có người yêu thì người ấy sẽ cùng tôi vượt qua thử thách và khó khăn này nhưng thật bạc tình, khi biết tôi nghiện hút, người ta đã bỏ tôi ra đi. Chính vì thế mà tôi càng sống buông thả hơn, tôi chẳng còn tin vào cuộc sống.
Rồi cuộc đời của tôi cũng thay đổi từ khi yêu nàng. Nếu không có nàng thì cuộc đời tôi giờ vẫn trượt dài. Biết tôi là người như vậy nhưng nàng vẫn cứ yêu và giúp tôi cai nghiện, giúp tôi làm lại cuộc đời. Mặc dù gia đình nàng phản đối nhưng với lòng quyết tâm, nàng vẫn cùng tôi vượt khó, trong suốt một năm dài nàng vất vả cùng tôi vượt qua. Sau khi cai nghiện thành công, được sự ủng hộ của gia đình, tôi và nàng tổ chức đám cưới, tuy có ít bạn bè nhưng chúng tôi cũng rất vui vẻ.
Ảnh minh họa: Inmagine. |
Thật sự tôi không thể quên được cái đêm tân hôn ấy. Khi đó công việc xong thì cũng đã 10h tối, tuy mệt mỏi nhưng tôi thấy vui vì giờ đây mình đã có vợ. Không ngờ khi nàng nhìn thấy trên khắp cơ thể tôi toàn là những hình xăm, kể cả những vùng kín thì đã lịm người đi vì sợ. Phải mất nửa tiếng nàng mới định thần lại và ôm gối khóc, nàng không cho tôi nằm cùng, biết nàng sợ nên tôi cũng phải chiều nàng. Thế là đêm hôm ấy, tôi vác gối nằm ở salon ngủ mà trong lòng trách mình. Tôi tự hỏi, tại sao biết tôi là giang hồ, là nghiện hút mà nàng không sợ nhưng khi nhìn thấy những thứ đó nàng lại sợ đến thế.
Ngay ngày hôm sau tôi quyết định đi tẩy xăm để nàng không còn sợ nữa. Vì điều đó mà mất một tuần trời chúng tôi mới được động phòng. Giờ cũng đã 4 tháng trôi qua rồi, vợ chồng tôi sống rất hạnh phúc. Tôi luôn hy vọng hạnh phúc ấy sẽ mỉm cười với vợ chồng tôi. Biết cuộc sống là khó khăn, là vất vả nhưng chúng tôi sẽ cố gắng vượt qua những tháng ngày dài đầy thử thách này, tuy nghèo nhưng hạnh phúc, đó là điều tôi hằng mơ ước. Tôi mong rằng những sai lầm trước đây của mình sẽ mãi chôn vùi vào quá khứ, để cho tôi một con đường làm lại từ đầu, làm người tốt, sống có ý nghĩa cho xã hội, cho vợ và gia đình được vui vẻ và hạnh phúc.
Tôi mong rằng sẽ còn rất nhiều người phạm sai lầm được may mắn như tôi, có cơ hội làm lại cuộc đời như vợ tôi đã cho tôi.
* Bạn có thể gửi bài tham dự cuộc thi 'Viết về đêm tân hôn' về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net để nhận được quà tặng trị giá 10 triệu đồng. Thể lệ chi tiết xem tại đây.
Trần Hoàng Vân
(Thanh Hóa)