Vietnam Airlines cho biết sẽ kiện ra tòa dân sự đòi ông Sơn phải bồi thường các thiệt hại.
Theo Hãng hàng không này thì hành vi của ông Sơn đã buộc Cơ trưởng VN267 quyết định hoãn chuyến bay. 149 hành khách phải sơ tán, đồng thời Vietnam Airlines phải phối hợp với các cơ quan chức năng phong tỏa chiếc máy bay A320 và huy động lực lượng an ninh cơ động, xe cứu hỏa, xe chuyên dụng với thiết bị rà phá bom trong tình trạng khẩn nguy.
Toàn bộ hành khách và hàng hóa, hành lý trên chuyến bay VN267 phải qua kiểm tra an ninh lại một lần nữa. Chuyến bay nói trên đã bị chậm 4 tiếng và 4 chuyến bay khác bị đình trệ. Ông Sơn đã gây hoang mang cho hàng trăm hành khách nhưng chỉ cho rằng mình nói "đùa".
Hành khách Nguyễn Thái Sơn sinh năm 1973, trú tại phố Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội, là trưởng phòng của một công ty thép. Một quan chức Vietnam Airlines bức xúc nói: "Đây là hành khách có trình độ, có chức sắc hẳn hoi nên cái gọi là "nói đùa" ấy là không thể chấp nhận được".
Trong tuần tới, Vietnam Airlines sẽ mời chuyên gia giám định tổng thiệt hại do ông Sơn gây ra để có căn cứ khởi kiện ra tòa dân sự đòi bồi thường.
(Theo TTXVN)