Nhà cầm quân người Áo “tiêu thụ nước rất nhanh”. |
Khi Anh Đức khát cháy cả họng thì cũng là lúc HLV Riedl kết thúc chai thứ nhất. |
Nắng cháy làm các cầu thủ cảm thấy rát trên da, Bảo Khanh phải lấy khăn trùm, dù trời rất nóng. |
Huy Hoàng: “Ước gì có cái mũ mà đội nhỉ”. |
Đình Luật: “Vớt nước lên mặt để khẩn trương làm giảm cơn nóng bức” |
Đức Dương: “Sao trời nóng thế không biết?” |
Bác sĩ Bạch Quốc Ngọc vào trong bóng mát đứng trong khi đợi “nhiệm vụ". |
Bác sĩ Nguyễn Trọng Hiền cũng không thoát khỏi cái nắng chói chang ở Doha. |
(Theo VnExpress)