Bùi Thị Nhung chỉ cần một lần nhảy đã chinh phục được mức xà 1m89, qua đó giành HC vàng - điều mà chị đã không làm được ở SEA Games 22 ngay trên quê nhà (chỉ giành HC bạc). Chị định chinh phục kỷ lục mới của Đông Nam Á và vượt qua thành tích của cá nhân (1m94) khi nâng mức xà lên 1m95, nhưng không thành công sau ba lần nỗ lực. "Hoa khôi" Ngọc Tâm - một cô gái Hải Phòng khác - cũng xuất sắc vượt qua thành tích cá nhân tốt nhất trước đây (1m85), để giành HC bạc ở mức 1m86. Chaipech của Thái Lan chỉ qua độ cao 1m83, đành nhận HC đồng.
![]() |
Cú nhảy đem về HC vàng của Bùi Thị Nhung. |
Bùi Thị Nhung (từng đoạt HC vàng châu Á 2003 với mức 1m88) nhập cuộc rất tự tin. Chị dễ dàng qua 1m75, nhẹ nhàng lướt qua 1m80, qua 1m83 sau hai lần nhảy, và vượt 1m86 chỉ sau một lần. Ở lần cố gắng thứ ba, Ngọc Tâm cũng đã vượt qua được mức 1m86, cao nhất trong sự nghiệp của chị, dù làm xà hơi rung. Với VĐV Thái Lan, Chaipech, chị tưởng như đã qua 1m86, nhưng xà khẽ rung lên rồi rơi xuống. Cuộc đấu chỉ còn lại hai VĐV của Việt Nam. Và Nhung đã qua mức 1m89, ngay ở lần nhảy đầu tiên. Việt Nam đã có HC vàng đầu tiên. Ngọc Tâm thì không thể qua mức này sau 3 lần nhảy, dừng lại ở 1m86, nhận HC bạc.
Sau khi chắc chắn giành HC vàng, Nhung quyết định nâng mức xà lên ngay 1m95 để phá kỷ lục của chính mình và Đông Nam Á (1m94). Nhưng chị đã không thể chinh phục đỉnh cao mới, sau 3 lần cố gắng trong quyết tâm, tự hào, xen lẫn chút hồi hộp. Nhưng điều quan trọng là Nhung đã mang về tấm HC vàng đầu tiên về cho đoàn Việt Nam, với khả năng vượt trội so với các đối thủ. Ở nội dung nhảy cao nữ tại SEA Games năm nay, Nhung tỏ ra quá mạnh. Trước khi chị cùng Tâm và Chaipech bước vào mức 1m86, các VĐV khác đã không qua được mức 1m80.
Ông Dương Đức Thủy, HLV truởng đội tuyển điền kinh Việt Nam tỏ rất tự hào về hai cô học trò. Không quá bất ngờ, ông cho biết: “Thực ra thì trước cuộc thi, chúng tôi cũng dự đoán VĐV của mình sẽ đi đến những vòng cuối cùng. Vấn đề là ai và thành tích sẽ là bao nhiêu. Chúng tôi dự tính Nhung sẽ đạt 1m90 hoặc 1m91, còn Ngọc Tâm từ 1m86 đến 1m88 và thực tế đã chứng minh điều đó. Thành tích của Tâm là tín hiệu tốt cho đoàn thể thao Việt Nam cũng như đội tuyển điền kinh”.
Trong nhiều giải lớn trước đây, Bùi Thị Nhung hay để mất “vàng” một cách đáng tiếc do các sự cố về tâm lý. Nhưng lần này nhược điểm đấy đã được khắc phục và là một trong những nguyên nhân quan trọng làm nên thành công. Ông Thủy nhấn mạnh: “Tâm lý đã điều chỉnh bước chạy đà của VĐV nhảy cao. Trước đây, Nhung cũng như khá nhiều VĐV khác đều mắc phải điểm yếu này trong những lần nhảy quyết định".
Chuyên gia Mikhail Pryakhin, người thày trực tiếp của Nhung cũng không dấu nổi sự vui mừng: “Tôi cảm thấy chuyến công tác của mình cuối cùng thành công trọn vẹn. Càng hạnh phúc hơn khi chúng tôi đã khắc phục được sai lầm tại SEA Games 22 và tôi có tới hai cô học trò đứng lên hai vị trí cao nhất của môn nhảy sào”.
Về quyết định nhảy mức xà 1m95 của Nhung, vị chuyên gia người Nga bật mí: “Trong luyện tập, rất nhiều lần Nhung đã vượt qua mức xà đó và tôi nghĩ rằng đấy mới là thành tích thực sự. Thật ra đẳng cấp của Nhung đã vươn tới tầm châu Á. Tại giải vô địch châu Á vừa rồi do sức khỏe không được tốt nên cô ấy đã không gây ấn tượng gì, chứ không phải do khả năng không đạt được”.
Phần thưởng nóng đã tới tấp đến với Nhung. Ban Khoa giáo Trung ương thưởng 2,5 triệu đồng, Uỷ ban TDTT 300 USD, Công ty Động Lực 300 USD. HLV trưởng tuyển điền kinh Việt Nam Dương Đức Thuỷ cũng bỏ tiền túi thưởng 100 USD cho Nhung và 50 USD cho Ngọc Tâm.
(Theo VnExpress)