>> Vitamin cho tâm hồn: Món quà ngày phụ nữ
>> Vitamin cho tâm hồn: Mưa cuốn mùa đi
>> Vitamin cho tâm hồn: Mùa chim làm tổ
Bạn thân mến, vậy là những ngày cuối cùng của tháng 10 sắp đi qua, dường như chúng ta đang sắp khép lại một năm. Những tháng cuối của năm này, hình như mọi người ai đó cũng tất bật hơn, cũng vội vã hơn, đề hoàn thành tốt mọi công việc, mọi dự định và ước mơ còn dang dở.
Cuộc sống vốn bộn bè, tấp nập như vậy nhưng ta vẫn luôn có những khoảng lặng. Ở đó, không có sự ganh đua, không có những cuộc tranh luận to tiếng, càng không có những cơn nóng giận vô cớ... Ở đó, ta tìm thấy mình trong sự tĩnh lặng, ta trải đều những cảm xúc trong suy nghĩ của riêng ta. Để rồi ta hiểu ra rằng mình không chỉ biết lắng nghe mà ta còn dừng lại để biết yêu thương nhiều hơn.
Hôm nay, trong ngày thứ 6 cuối cùng của tháng 10, Vitamin cho tâm hồn mời bạn cùng lắng lại để cảm nhận những dòng suy nghĩ giản đơn nhưng vô cùng sâu sắc của blogger Cỏ Dại qua bài viết "Học cách im lặng" nhé!
Mời các bạn cùng lắng nghe!
Các bạn thân mến, câu hỏi cho Vitamin tuần này là: "Bạn hãy biết tên ca khúc được phát cuối chương trình".
5 độc giả gửi câu trả lời đúng và sớm nhất về địa chỉ email camxuccuocsong@ngoisao.vnexpress.net sẽ nhận được những phần quà đặc biệt của Vitamin cho tâm hồn. Trong email các bạn nhớ giới thiệu đôi điều về bản thân, thông tin cá nhân và số điện thoại liên lạc nhé!
Chúc các bạn một ngày nhiều niềm vui!
Độc giả nhận quà của "Vitamin cho tâm hồn - Món quà ngày phụ nữ" với câu trả lời là: "Kể tên 5 bài hát Việt Nam viết về người phụ nữ như: Mẹ tôi, Tấm áo chiến sĩ mẹ vá năm xưa, Bà tôi, Mẹ là tất cả, Nhật ký của mẹ, Lòng mẹ...". Mời các bạn có tên bên dưới gửi: họ và tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ, scan chứng minh thư nhân dân (2 mặt) tới hòm thư camxuccuocsong@ngoisao.vnexpress.net để nhận quà.
1. Nguyễn Bá Vũ |
Ban biên tập