Thời gian không ngắn cũng không dài nhưng mình tin chúng mình đủ hiểu nhau để sống với nhau trọn đời. Vì chúng mình yêu nhau rất nhiều!
Ngày mình mới bước chân vào cơ quan làm việc, anh chẳng để lại ấn tượng gì trong mình, thậm chí thời gian đầu mình còn không ưa anh. Vì lúc đó mình có người đưa đón mà. Và khi ngày ngày mình tự đi về, anh nhẹ nhàng âm thầm đến bên mình. Mình khóc trên vai anh vì một người khác. Buồn cười thật!
Tình yêu của anh nhẹ nhàng, êm ái đến bên mình từ lúc nào mà mình không hề hay biết. Chỉ biết, ngày anh đi công tác xa mình chỉ 3 ngày thôi mà mình nhớ anh điên đảo. Và rồi mình yêu anh, tình yêu không dự dáo trước. Anh ân cần, nhẹ nhàng và êm ái, anh chiều mình và quan tâm mình hết mực. Ai cũng nói thật may mắn khi có người yêu như anh. Còn mình thì nghĩ duyên số đến với nhau thì ai cũng may mắn hết. Giờ đây là một đám cưới mà mình và anh đều cố gắng làm sao để trọn vẹn nhất chứng minh cho tình yêu hai đứa.
Nhiều lúc mình vẫn hay đùa hỏi anh: "Anh yêu em không?". Câu trả lời anh luôn là: "Anh yêu em nhiều nhiều nhiều ơi là nhiều nhiều hơn em yêu anh". Nhưng cả hai đều tự hiểu rằng tình yêu có bao giờ đếm được nhiều bao nhiêu. Chỉ biết lúc này, chúng mình đều hiểu rằng muốn sống bên nhau trọn đời!
>> Xem tiếp
* Bạn có thể gửi ảnh cưới tham dự cuộc thi ảnh tháng 3 với phần thưởng cho bộ ảnh đạt giải nhất là 5 triệu đồng, giải nhì 3 triệu đồng và giải ba 1 triệu đồng. Cuộc thi được tài trợ bởi Nhà Hàng Seafood One. Xem chi tiết thể lệ tại đây.