![]() |
Những cuộc giao lưu rộng rãi đến với SV Nguyễn Thị Huyền khi trở thành hoa hậu VN. |
Không nhận mình là người nổi tiếng nhưng đời sống học đường đối với Phương Thuỳ (ĐH KHXH & NV Hà Nội) thay đổi rõ rệt chỉ trong một học kỳ đầu tiên làm SV. Chưa đầy bốn tháng, gần chục bài báo đã viết về cô.
"Hồi mới nhập học thoải mái quá, đôi khi nghỉ học cũng không ai chú ý đến thì liền ngay sau khi lên báo, tự dưng “vừa đến cổng trường đã có người chỉ chỏ, bình phẩm...”, cô kể. “Con bé ấy có cả một cuốn tiểu thuyết được in đấy!”, người nọ truyền tai người kia như thế.
“Được khen trên báo, tất nhiên sau đó bạn bè, người thân, thầy cô biết được cũng khen ngợi, nhưng liền với đó chỉ cần làm một gì đó “khó coi”, bị mắc lỗi có khi sẽ bị vặc lại: có thật là con bé đó viết sách được không?”, Thuỳ kết luận: “Cái đó người ta gọi là áp lực”.
Ra đường thỉnh thoảng có người bắt chuyện, ngồi quán net chat với bạn bè có khi một bạn bên cạnh làm quen. “Thêm bạn mới và mất đi một số bạn cũ. Nhưng nếu được lựa chọn giữa là SV nổi tiếng, SV bình thường và SV cá tính, tôi chọn cái cuối cùng. Sống đúng với mình thích hơn là trở nên cách biệt hoặc mình là ai, không ai biết mặt, đặt tên", Thuỳ bảo
Theo Tuổi Trẻ, ban, nhóm nhạc SV mọc lên nhiều như nấm. Khi một lớp có ca sĩ, nhạc sĩ thì cả lớp sẽ... được nhờ. Họ được coi là VIP trong các chương trình biểu diễn hay các hoạt động phong trào. Chính và Nghĩa là SV khoa Xã hội học, mỗi người nổi tiếng ở một lĩnh vực: Chính là ca sĩ, Nghĩa là MC truyền hình. Hàng loạt hoạt động phong trào khoa này giành được có sự đóng góp tích cực của Chính và Nghĩa. May mà học “siêu” chứ nếu không những giờ nghỉ học của họ chắc chắn sẽ bị săm soi kỹ...
Ngược lại, Thanh, SV khoa lịch sử, là thành viên của một ban nhạc từng biểu diễn trong Nam ngoài Bắc, nhưng trong lớp chỉ vài người biết Thanh có giọng. “Tôi như bao bạn khác, chẳng có gì để nổi tiếng”, Thanh cười bảo vậy.
Một nhóm bạn trẻ phát ra 400 phiếu để tìm hiểu ước mơ của HSSV các trường ĐH, CĐ, có tới 10% số bạn trẻ cho biết “muốn trở thành người nổi tiếng”.
Khi ước muốn trở nên nổi tiếng đứng sau thành đạt, gia đình tương lai hạnh phúc, có thật nhiều tiền theo như kết quả thăm dò mà nhóm bạn này đã công bố cũng chẳng gây ngạc nhiên, khó hiểu.
“Được nhiều người biết đến cũng hay nhưng nổi tiếng theo cách nào mới là điều quan trọng. Nếu có món tự tiếp thị mình thì cũng phải có cái gì để mà tiếp thị, không lại thùng rỗng kêu to!”, Nhân, SV báo chí ĐH KHXH & NV, bày tỏ suy nghĩ của mình như thế.
Cuối năm 2004, Nghĩa đứng ra tổ chức cả một chương trình giao lưu ca nhạc, tiếp xúc với rất nhiều “sao”. Nhân bảo: “Tôi làm chương trình đâu phải để được tiếp xúc với người nổi tiếng, để được thơm lây mà vì thấy thích và phù hợp với khả năng của mình”. Chương trình thành công. Cả nghìn SV đến xem, nhưng 99% trong số đó chỉ biết đến những vị khách mời có tiếng chứ đâu cần biết ai chạy lăng xăng để thực hiện nó”, Nghĩa cười vui vẻ.
Nổi như cồn không chỉ trong giới SV hiện nay là Nguyễn Thị Huyền sau khi đội vương miện hoa hậu VN. Cô đang là SV năm 1 khoa báo chí, Phân viện Báo chí tuyên truyền. Khi thành công đến, nỗ lực được thừa nhận, không mấy ai nhìn vào việc hoa hậu VN từng thi trượt đại học mà công chúng đổ dồn vào những gì Huyền đang và sẽ làm.
Còn ban nhạc Bức Tường, khi chân ướt chân ráo vào ĐH, các thành viên chưa gắn mác “SV nổi tiếng”. Ngay trong quãng đời SV, họ đã bước đầu được chú ý và nay đang đi với hành trình 9+. Hồi SV, họ tham gia biểu diễn trong trường, ngoài lớp, guitar, trống... mượn của Đoàn trường.
Ra trường, muốn được biểu diễn tiếp, họ góp tiền xuống Hải Phòng mua đàn cho rẻ để càng “tung hoành ngang dọc” hơn. Bằng nỗ lực của mình, họ đi từ số 0 đến số 9. Với những SV đã “trót” nổi tiếng nhờ nỗ lực học tập, làm việc hết mình thì cái sự thành danh sớm ấy sẽ không chỉ dừng lại ở kỷ niệm đẹp thuở SV.