Ta còn bố me, còn người thân, còn bạn bè........và ta không muốn họ thất vọng về ta. Và ta nghĩ ta sẽ phải chia tay với mi thôi. Ta không còn sự lựa chọn nào khác, mà nói đúng hơn đây là sự lựa chọn đúng đắn nhất của ta. Ta xin lỗi, nhưng ta tin rằng: mình đã quyết định đúng. Bởi ta đâu chỉ có sống cho riêng ta đâu. Ta sống cho bản thân mình, sống cho tương lai, sống cho gia đình. Giờ là thời điểm ta nên báo đáp gia đình, báo hiếu công ơn nuôi dạy của cha mẹ. Ta bây giờ đã có một công việc tốt, ổn đinh, thu nhập cao.....học vấn đã đầy đủ, cho dù kiến thức về gia đình của ta vẫn chưa tự tin. Nhưng ta tin là mình sẽ làm được, vì vậy ta phải lấy chồng và từ biệt mi thôi, ta phải sống cho tổ ấm của ta, phải chăm lo cho chồng con ta và quên đi mi, quên những ngày tháng cô độc một mình bươn trải kiếm tiền, lo học hành. Và giờ đây, kết quả mà ta đạt được thật là một điều kiện tốt để ta lập gia đình, có một đám cưới như mong muốn, một người chồng mà ta yêu thương, một người con dể mà bố mẹ ta mong ước, một công việc tốt để các con của ta sau này sẽ được phát triển và có cuộc sống tốt hơn ta. Mi có biết tại sao ta lại nói chia tay với mi không? Vì cuối năm nay ta sẽ làm lễ đính hôn, ta đã tìm được chàng trai mà ta yêu mến, ta muốn gửi gắm cuộc đời mình cho chàng trai đó. Ta muốn có một tổ ấm với những đứa con thông minh giống như ta nè !!!!hihi Có lẽ hết năm nay ta sẽ dã từ những ngày tháng độc thân. Và ta cũng mong cho những người khác đang muốn được như ta hãy mau thực hiện suy nghĩa của mình, để thấy cuộc sống có gia đình ý nghĩa thế nào nhé.
Phạm Hoàng Yến Hà