Mồng 1 Tết: Khai bút đầu xuân, mẹ viết những dòng này, đến một ngày con sẽ đọc và hiểu được tình yêu của mẹ dành cho con. Con là cả cuộc đời mẹ... Sáng con mặc bộ complet đẹp vô cùng, ai nhìn cũng thích, chỉ mỗi tội Tết mà nắng quá nên chắc con khó chịu.
Mồng 4 Tết: Sao hay nôn thế con? Thương con trai bé bỏng của mẹ quá. Con yêu, cố gắng lên con nhé, con là Tít sơ mít cơ mà...
Ngày... Hôm nay mẹ được ở nhà cả ngày với con và càng làm con hư thôi. Con của mẹ dạo này hay lèo nhèo lắm, cứ thấy mẹ là hị hị, ghét ghê...
Ngày... Đêm qua con ho mấy lần, sợ quá. Sáng mẹ đi họp, con dậy theo, lại phải sang chị Mơ rồi ngủ thêm được đến 9h. Trời lại mưa lạnh. Con ơi, con đừng sổ mũi viêm họng nữa, khổ thân con quá. Mẹ phải làm sao đây? Tối nay bố đi diễn ở Vĩnh Phúc rồi...
Ngày... Con trai của mẹ dạo này nói được nhiều và ngày càng tỏ vẻ lớn ra. Hôm qua con bị mẹ đánh đít hằn thành con lươn đấy, thương quá...
|
Thảo Vân và con trai. |
Tác giả của những dòng nhật ký này chính là MC Thảo Vân. Công Lý - Thảo Vân đã có chung một tác phẩm tuyệt diệu: Cu Tít. Mới tròn 17 tháng tuổi nhưng Tít cứng cáp, nhanh nhẹn và hay cười. Người nghĩ ra viết nhật ký cho Tít chính là mẹ Vân. Mỗi đêm sau khi hoàn thành công việc, mẹ Vân lại ngồi vào bàn viết cho con, lúc viết dài, khi viết ngắn, tùy cảm hứng. Thế mà đến bây giờ, Vân đã viết kín 3 cuốn sổ dày rồi, đã sang cuốn sổ thứ 4. Cứ thế nhân lên, khi cậu bé qua thời thơ ấu có khi sổ nhật ký của mẹ Thảo Vân nếu xếp chồng lên nhau, có lẽ cũng cao gần bằng Tít.
Ngoài cuốn số ghi nhật ký cho bé, Thảo Vân còn có một cuốn nhật ký bằng hình ảnh mua ở ngoài hiệu sách. Mỗi lần nhìn vợ tỉ mỉ cắt dán ảnh, Công Lý không khỏi khâm phục. Để có cuốn nhật ký bằng hình ảnh sinh động như thế, bà mẹ trẻ mất không ít công sức. Nào chụp ảnh, in ảnh, hý hoáy cắt dán. Nhật ký cho Tít mở đầu bằng hình ảnh bố mẹ trong ngày hôn lễ, tiếp đến là ảnh cu Tít vừa lọt lòng chưa tắm rửa, rồi ảnh Tít ăn bột, Tít bú sữa, Tít tập đi... đều là những khoảnh khắc đáng nhớ của thời thơ ấu.
Như nhiều bà mẹ thời hiện đại, Thảo Vân cũng làm blog để khoe con, nhưng chị vẫn thích hình thức ghi nhật ký truyền thống hơn. "Lắm khi cũng ngại, nhưng lớn lên đọc cuốn nhật ký này cu Tít sẽ cảm nhận được tình yêu bố mẹ qua chính nét chữ của mẹ", chị chia sẻ.
Xem nhật ký của Thảo Vân dành cho cu Tít, thấy lời lẽ giản dị, không bay bướm nhưng chân thành, xúc động. Mẹ Vân kể chuyện Tít thích xem chương trình của mẹ, thích phim hoạt hình 1001 con chó đốm nên thấy chú chó nào cũng gọi là bông, thích theo mẹ vào siêu thị để được đi cầu thang cuốn... Kể cả những lo âu về bé, mẹ Vân cũng tỉ tê trong nhật ký. Đôi khi đi vắng hoặc đi làm qua đêm không viết được nhật ký cho cu Tít, hôm sau Thảo Vân sẽ viết bù lại ngày hôm trước, cố gắng không bỏ trống trang nào. "Phải kiên nhẫn. Chỉ ngại trong thời gian đầu, về sau sẽ thành thói quen. Hôm nào không viết nhật ký cho con, đêm cảm thấy khó ngủ", Vân chia sẻ.
Do công việc, ông xã đi suốt, giờ lại học thêm khóa đạo diễn nên càng bận bịu, viết nhật ký cho Tít cũng là một cách giúp mẹ Vân nguôi nhớ bố Lý. Trong nhật ký, Thảo Vân còn bật mí cả kinh nghiệm dạy con: không quát mắng con nhiều, hạn chế dạy con bằng roi vọt bởi lo sợ lớn lên bé sẽ cục cằn, không nên nói dối bé... Thảo Vân bảo, mai sau, khi cu Tít của chị đã trưởng thành, biết đâu đây sẽ là những kiến thức để chàng trai không bỡ ngỡ khi đón nhận vai trò làm cha.
(Theo Tiền Phong)