Ngày 27/4, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP HCM đã tạm giữ hình sự Trương Việt Anh (40 tuổi, Việt kiều Mỹ) để làm rõ hành vi lừa đảo.
Trước đó, anh Lê Phi Hùng (46 tuổi, trú huyện Nhà Bè) nhận được điện thoại của một người tự xưng tên Hoàng, Việt kiều Mỹ hỏi mua lô đất mà anh đang rao bán. Hai hôm sau, hai người đàn ông gặp nhau tại một quán cà phê ở khu vực trung tâm TP HCM để cùng thỏa thuận.
Sau một hồi trao đổi, Hoàng hẹn ngày tiếp theo lại gặp nhau để đặt cọc trước một số tiền. Theo hẹn, khi anh Hùng tới thì “đối tác” than thở rằng mình vừa bị hải quan Tân Sơn Nhất tạm giữ 500.000 USD chuyển về từ nước ngoài. Ông Việt kiều nói mình cần gấp 300 triệu đồng để “bôi trơn” mới hy vọng lấy được ngoại tệ để trả tiền mua đất.
Hy vọng bán việc mua bán được thành công, anh Hùng liền gọi người nhà đem tiền đến và đưa cho Hoàng 300 triệu đồng. Để tạo lòng tin, Hoàng chở chủ đất ra tận sân bay rồi vào trong liên hệ, lúc trở ra, vị khách Việt kiều cho hay, nhân viên hải quan hẹn quay lại vào hôm sau.
Tuy nhiên, sau đó “đối tác” biệt vô âm tín. Biết bị lừa, nạn nhân liền trình báo cơ quan chức năng.
May mắn là anh Hùng nhớ được biển số xe của ông Việt kiều nên ngay sau đó kẻ lừa đảo đã bị bắt. Tại cơ quan điều tra, người này khai là Việt kiều đang trong tình trạng thất nghiệp không một đồng dính túi, tên thật là Trương Việt Anh, về nước gần 2 năm nay, lưu trú tại một khách sạn ở trung tâm thành phố.
Cẩm Trang