Việt Hương đến tang lễ Phi Nhung sáng 13/10 (giờ Hà Nội) với chồng, nhạc sĩ Hoài Phương. Cô trang điểm thật đẹp, mặc bộ vest đen và chải tóc chỉn chu. Trước khi chia sẻ, cô thở hắt ra thật mạnh và cho biết đang cố gắng kiềm chế sự xúc động. Thế nhưng, đứng cạnh Wendy - con gái Phi Nhung - Việt Hương bắt đầu lạc giọng. Miệng bảo đang cố gồng, Việt Hương vẫn rơi nước mắt lã chã, khóc không ngừng.
Vai run lên khi kể về hành trình suốt một tháng đồng hành với Phi Nhung kể từ lúc nữ ca sĩ được chuyển vào bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM), Việt Hương nói cô áp lực vô cùng. Quãng thời gian ấy, ngày nào cô cũng canh điện thoại để cập nhật tình hình của Phi Nhung từ bệnh viện vào 6h sáng và 6h chiều để chuyển tiếp cho Wendy và hỏi "con có đồng ý không?". Cô biết câu nói "tôi đồng ý" của mình có thể giúp tình hình của Phi Nhung tốt lên hoặc xấu đi nên rất áp lực. Từ lúc Phi Nhung chuyển viện đến khi qua đời và nằm chờ để được đưa về Mỹ, Việt Hương giấu kín mọi thông tin. Chỉ đến khi hạ cánh xuống sân bay và trao cho Wendy hũ tro của nữ ca sĩ, cô mới cảm thấy như trút được gánh nặng.
Dẫu đã cố hết sức để hỗ trợ Phi Nhung và gia đình, Việt Hương vẫn tự trách mình vì đã không thể đưa nữ ca sĩ về Mỹ bằng xương bằng thịt. "Cô xin lỗi con. Cô đã cố lắm nhưng không giỏi. Cô đã mang được Phi Nhung về nhưng không toàn diện", Việt Hương òa khóc nói với Wendy trước khi được con gái Phi Nhung ôm vào lòng an ủi.
Việt Hương tiếc vì Phi Nhung từng rủ cô về Mỹ ngày 5/8 để cùng tham gia một show diễn tại hải ngoại nhưng cô từ chối vì sợ công việc thiện nguyện tại Việt Nam của mình bị ngắt quãng. Phi Nhung sau đó nhắn lại cho Việt Hương: "Tôi sẽ ở lại cùng bà". Trong thời gian Sài Gòn giãn cách xã hội, cả hai đều tích cực làm từ thiện, cứu trợ các hoàn cảnh khó khăn. Tuy nhiên, Phi Nhung không may bị Covid-19 và cuối cùng ra đi sau hơn một tháng kiên cường chống chọi trên giường bệnh. Đôi khi Việt Hương vẫn tự nhủ giá như lúc đó cô nhận lời về Mỹ cùng Phi Nhung thì mọi chuyện nay đã khác.
Việt Hương không thể quên ngày Phi Nhung tỉnh lại một lúc trước khi được can thiệp ECMO. Lúc đó, cô đã hỏi nữ ca sĩ thích ăn gì để mình nấu mang vào viện. Câu trả lời "Nhung thèm ăn khoai lang" khiến Việt Hương bất ngờ. Cô vừa khóc vừa bảo không thể tin một nghệ sĩ lớn như thế, đến cuối đời cũng chỉ thèm miếng khoai lang. Ký ức đó ám ảnh nữ diễn viên đến tận hôm nay, khi cùng gia đình đưa Phi Nhung đoạn đường cuối cùng.
Tại tang lễ của Phi Nhung, Việt Hương gửi lời cám ơn đến các chư tăng trên khắp thế giới nhắn tin hỏi thăm, cầu nguyện cho nữ ca sĩ. Cô cũng cảm ơn toàn thể người hâm mộ của Phi Nhung vì đã hợp tác hết mức có thể để mọi công việc được diễn ra suôn sẻ. Nhiều đồng nghiệp cũng liên tục hỏi thăm, động viên trong quá trình nữ ca sĩ trị bệnh.
Vì không thể về nước nên khi mẹ nguy kịch, Wendy đã ủy quyền Việt Hương thay mình lo liệu mọi thủ tục cho mẹ ở Việt Nam. Khi nhận hũ tro của mẹ từ tay Việt Hương hôm 10/10, Wendy òa khóc thành tiếng. Cô và gia đình nhiều lần nói cảm ơn tấm lòng của vợ chồng Việt Hương dành cho mẹ mình suốt thời gian qua.
Phi Nhung sinh năm 1970, mất lúc 12h15 trưa 28/9 tại bệnh viện Chợ Rẫy, TP HCM sau một tháng rưỡi điều trị Covid-19, hưởng dương 51 tuổi. Thi hài của nữ nghệ sĩ được hỏa thiêu chiều 8/10 và được vợ chồng Việt Hương mang về Mỹ ngay sau đó.