Gia đình Việt Hương - Hoài Phương sum họp trong đêm 30 Tết. Trước thời khắc năm mới, cả nhà xúng xính áo dài đỏ, đặt máy ảnh trên tripod để lưu lại những kỷ niệm đẹp. Sau một năm tất bật chạy show, đến khoảng 27 tháng Chạp là Việt Hương dừng công việc để trở về Mỹ với chồng con. Ông xã của nữ nghệ sĩ cho biết đã 12 năm kể từ khi kết hôn, chưa năm nào chị xa nhà trong dịp Tết. Thủ tục đón Tết trong gia đình Việt Hương rất đơn giản vì mùng 1 hai vợ chồng đã bay sang hai tiểu bang khác nhau để biểu diễn phục vụ khán giả. Hoài Phương mua mai, đào, hoa tươi về bày biện còn bà xã anh tranh thủ nấu vài món truyền thống. 'Vì gia đình nhỏ nên bánh chưng mua vài cái là dư rồi chứ không bày vẽ gói bánh chưng, bánh tét như ở Việt Nam. Ngoài ra chúng tôi chuẩn bị một ít mứt kẹo để mời khách tới chúc Tết', nghệ sĩ saxophone từng chia sẻ với Ngoisao.net. Cặp vợ chồng thấy buồn khi không có nhiều thời gian bên nhau trong dịp Tết nhưng lấy sự yêu mến của khán giả làm động lực. 'Công việc của nghệ sĩ trái ngược với đa số các ngành nghề khác, đó là khi người ta nghỉ thì mình làm. Dịp lễ Tết là lúc tôi cùng bà xã phải làm việc nhiều hơn, sau đó mới được về với gia đình', Hoài Phương chia sẻ. Dẫu sao anh vẫn thay may mắn vì sau khi biểu diễn trở về nhà vẫn có vợ, có chồng và con gái quây quần ấm áp. Gia đình Việt Hương sống ở quận Cam, California, là nơi tập trung nhiều người Việt. Nhờ vậy, không khí Tết ở đây rộn ràng với chợ hoa, pháo nổ, gian hàng ẩm thực bày bán các món ăn dân tộc. Đêm Giao thừa, nghệ sĩ Hoài Phương đưa vợ con đến chùa đón sang canh, cầu sức khỏe, bình an trong năm mới. Thói quen này đã được anh duy trì trong nhiều năm. Trước khi có con, Việt Hương và chồng muốn gặp gỡ bạn bè trong dịp Tết. Còn hiện tại họ muốn dành trọn thời gian cho gia đình. Bé Elyza, 9 tuổi, phải đi học theo lịch Mỹ nên chưa một lần được đón Tết cổ truyền ở Việt Nam. Việt Hương đón xuân trong tổ ấm tại Mỹ. Lam TràẢnh: NVCC