- Với anh, đâu là thử thách lớn nhất khi vào vai Thạch - một thủ khoa nhà nghèo thiếu kỹ năng sống - trong phim 'Cuộc đời vẫn đẹp sao'?
- Đây là vai diễn nội tâm và dài hơi nhất của tôi nên trước khi vào phim, tôi nghiên cứu rất kỹ nhân vật để có sự thể hiện phù hợp. Thạch không phải đứa con hư nhưng thích thể hiện cái tôi, bảo thủ bảo vệ quan điểm của mình thay vì nghe theo lời bố. Sự ngô nghê, ngu ngốc của Thạch làm bố bực dọc, tủi thân, bất lực rồi chịu nhiều bi kịch. Ở Thạch có sự giằng xé, vừa muốn độc lập, giữ quan điểm của bản thân vừa thương bố và rất khó để thể hiện điều đó.
Khán giả thấy Thạch vô lễ khi nói với bố những câu như: "Con lớn rồi, con có việc riêng chứ không phải lúc nào cũng theo bố được", "Con không phải đồ chơi của bố để đem ra khoe"... Tuy nhiên, khi đặt mình vào nhân vật, tôi thấy cậu ấy cũng có những lý lẽ riêng.
Diễn viên Việt Hoàng
- Một số khán giả nhận xét nhân vật Thạch có nhiều điểm vô lý khi lớn lên trong nghèo khó, là thủ khoa nhưng lại thiếu kỹ năng sống, để bị lừa nhiều lần. Anh nghĩ gì về điều đó?
- Thạch tuy ở khu gầm cầu nhưng được bố bao bọc kỹ từ bé, không biết mẹ mình là ai và cũng không phải va đập nhiều với cuộc sống. Từ nhỏ đã chỉ biết học và học rất giỏi nên Thạch không có nhiều kỹ năng, cũng không biết nhiều về thế giới bên ngoài. Lớn lên, cậu ấy khó chịu vì bố luôn mang mình ra khoe như chiến tích nên mới ra ngoài kiếm sống. Thiếu hiểu biết, kinh nghiệm sống nên Thạch dễ bị lừa cũng là điều dễ hiểu.
Trong phim, Bát và Thạch là đại diện cho hai kiểu người khác nhau, một bên quá sành sỏi một bên lại chỉ biết học, thiếu kỹ năng sống. Bát lừa được Thạch và tất cả mọi người. Nếu được học hành đàng hoàng, Bát chắc hẳn sẽ thành công và giỏi hơn Thạch nhiều. Thông qua nhân vật của tôi, bộ phim truyền thông điệp đến các bậc phụ huynh nên cho con cân bằng việc học và kỹ năng sống.
Trích đoạn tập 13 'Cuộc đời vẫn đẹp sao'
- Anh đón nhận phản hồi của khán giả như thế nào khi phim lên sóng?
- Từ khi mới vào phim, tôi đã được đạo diễn dặn đóng vai chính diện nhưng phải làm khán giả ghét. Thạch không xấu, chỉ ngây ngô và làm ảnh hưởng đến cuộc đời của người khác, đặc biệt là bố Lưu. Vì thế, tôi tô điểm thêm nét ngây ngô cho nhân vật, gây khó chịu cho khán giả. Khi phim lên sóng, tôi không bất ngờ trước những bình luận tiêu cực về vai diễn của mình. Sợ bị khán giả đánh đồng phim với đời, tôi thường cẩn thận đeo khẩu trang rồi mới ra đường. May mắn là tôi chưa gặp ai quá khích.
Những tập gần đây, khán giả bắt đầu bình luận tích cực hơn vì cảm nhận được sự trưởng thành của Thạch. Ở những tập tiếp theo, Thạch sẽ ngày càng trưởng thành sau vấp ngã. Hai bố con cũng trở nên gần gũi, cho thấy dù có chuyện gì xảy ra cũng thể làm sứt mẻ tình cảm gia đình và khi vấn đề được giải quyết, mọi người sẽ gắn bó với nhau hơn.
Tạo hình của Việt Hoàng trong vai Thạch.
- Anh thấy mình giống và khác nhân vật Thạch ở điểm gì?
- Tôi cũng từng là một cậu sinh viên thiếu kỹ năng sống, đi làm thêm ở quán trà sữa, Nam tiến tìm cơ hội lập nghiệp và bị lừa. Tôi nghĩ không chỉ mình mà nhiều sinh viên mới ra đời cũng như vậy. Chàng trai đôi mươi nào cũng hạn chế kỹ năng sống nhưng thích thể hiện bản thân, coi điều mình nghĩ là đúng thay vì nghe lời bố mẹ. Tôi tin biên kịch đã quan sát rất kỹ và có trải nghiệm thực tế mới có thể viết nên nhân vật như vậy. Nhiều khán giả cũng bình luận Thạch rất giống với con trai họ ở nhà.
Trích đoạn tập 38 'Cuộc đời vẫn đẹp sao'
- Anh đầu tư thế nào cho tạo hình cho nhân vật này?
- Tôi chủ động giảm 5 kg để phù hợp với tạo hình của một thủ khoa con nhà nghèo từ trước khi vào phim. Trong quá trình đóng phim, tôi giảm thêm hai kg nữa vì nhân vật càng về cuối càng vất vả. Đạo diễn không yêu cầu nhưng tôi nghĩ một người sống ở khu gầm cầu thì mặt không nên quá phốp pháp. Gương mặt gầy gò trông sẽ hốc hác, góc cạnh, xương gió hơn nhiều so với mặt bầu bĩnh. Trong hoàn cảnh phải lo lắng vì nợ nần đến mức muốn bán thận hay đi bốc vác để trả nợ, nếu tôi để nhân vật có gương mặt bầu bĩnh, béo trắng ra thì buồn cười lắm. Sau khi phim đóng máy, tôi mới cố gắng ăn để tăng cân trở lại.
Khi đóng vai này, tôi hạn chế biểu cảm gương mặt và tập trung diễn xuất bằng mắt. Đó là một thử thách không hề đơn giản với một diễn viên mới vào nghề. Tuy nhiên, tôi may mắn vì được làm việc với một dàn diễn viên kỳ cựu và học hỏi được rất nhiều từ họ.
Việt Hoàng được NSƯT Hoàng Hải, đạo diễn Nguyễn Danh Dũng và các thành viên đoàn làm phim chúc mừng sinh nhật ở hậu trường.
- NSƯT Hoàng Hải có ảnh hưởng thế nào với anh khi đóng chung phim này?
- Tôi ban đầu rất áp lực khi biết mình sẽ làm việc với một dàn diễn viên kỳ cựu nhưng khi làm việc chung với mọi người, tôi trưởng thành hơn rất nhiều. Tôi đóng với NSƯT Hoàng Hải nhiều nhất. Ngoài đời, tôi cũng gọi nghệ sĩ là "bố Lưu".
Tôi học được ở bố Lưu thái độ với nghề rất chuẩn chỉ và tâm thế thoải mái khi bước vào cảnh quay. Bố không chỉ tâm huyết với vai diễn của mình mà còn với những người diễn cùng. Bố rất tinh tế mỗi khi thấy tôi căng thẳng. Thay vì giục giã hay mắng mỏ, bố sẽ khuyên tôi hãy gạt bỏ cảm xúc khác để tập trung cho nhân vật. Bố cùng đạo diễn chỉnh tâm lý cho tôi rất nhiều và hướng dẫn tỉ mỉ từng chút một để tôi có những cảnh quay tốt nhất.
- Phân đoạn nào với anh là khó nhất khi đóng phim này?
- Tôi thường làm tốt những phân đoạn thoại dài, cảm xúc nhưng những phân đoạn lau chùi, dọn dẹp thì hay bị đạo diễn phê bình vì quá lóng ngóng. Tôi nhớ mãi hôm đóng cảnh quét nhà và bị đạo diễn nói vừa nhìn đã thấy không biết cầm chổi thế nào. Đạo diễn phân tích nhân vật ngờ nghệch ngô nghê cầm chổi vậy không sai nhưng đã đi làm quán cafe mấy tháng rồi thì phải khác. Từ hôm đó, tôi cứ về nhà là cầm chổi để tập quét (cười). Bên cạnh đó, tôi tích cực xem phim, đọc sách để trau dồi cảm xúc cho nghề diễn.
Việt Hoàng năm nay 25 tuổi, tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Trước khi đóng Cuộc đời vẫn đẹp sao, anh đóng vai phụ trong một số phim truyền hình như Lửa ấm, Vợ quan, Viên đạn cuối cùng...
Cuộc đời vẫn đẹp sao do NSƯT Nguyễn Danh Dũng làm đạo diễn, kể về cuộc sống khổ cực của những người lao động chân tay, sống bám vào khu chợ đầu mối bẩn thỉu, phức tạp. Ngoài Việt Hoàng, phim có sự tham gia của các diễn viên: NSƯT Hoàng Hải, Thanh Hương, Anh Thơ, Tô Dũng, Minh Cúc...
Nguyên An
Ảnh: NVCC