Em không biết liệu linh cảm của em đã đúng 100% hay chưa, em không biết mối quan hệ của anh và chị ấy đã đi đến đâu hay chỉ là " con ấy chỉ chơi bời bài bạc thôi..cho anh cũng không thèm.."như anh nói, nhưng sao em vẫn không tin được lời anh. Mỗi lần em thử dò hỏi và nói về chị ấy anh lại lảng tránh hoặc nếu không thì anh lại cáu bẳn lên với em, và hôm vừa rồi là điều tồi tệ nhất đến với chúng ta. Anh chủi em bằng những lời bậy bạ mà em không hình dung ra nổi, anh có biết em bất ngờ như có 1 gáo nước lạnh dội vào tim em đau buốt không?Chưa bao giờ em có thể hình dung ra chồng em lại như thế, em không nói được lời nào sau khi những từ ngữ từ miệng anh nói ra, em chết lặng và khóc....!
Từ ngày anh quen biết với những ngừời bạn chỉ lô đề, bóng đá, cá cược...là công việc chính mà anh bảo đó là mối làm ăn của anh, anh khác quá.Anh ăn nói thô tục, bậy bạ...và còn có thể lê la ngồi đánh bài cũng những người đàn bà chồng bỏ vì chơi bời, anh quan hệ với những loại đàn bà như thế thì thử hỏi liệu trước sau gì anh có sa ngã không? kinh tế gia đình mình rồi một lúc nào đó sẽ như thế nào? mọi người nhìn vào anh như thế nào? Ai còn tôn trọng anh nưa?? Đấy là em chưa kể đến nếu đúng là anh đã quan hệ tình cảm sâu nặng với họ, họ có buông tha cho anh không...? anh có thoát ra được không? Anh ạ, vì anh còn có con, còn có gia đình và điều quan trọng nhất là em còn yêu anh, anh là chồng là cha của con em nên em muốn anh hãy tỉnh giấc, anh hãy dừng lại đi khi nó chưa là quá muộn, Anh đừng chơi bóng đá, đừng chơi bài bạc và quan hệ với những loại người như thế nữa được không anh? Anh hãy cho em được có cái cảm giác bình yên, được thoải mái khi về tổ ấm của mình chứ không phải như bây giờ - sống chỉ vì con và sống hết trách nhiệm của một người vợ, một người phụ nữ trong gia đình.
Anh này, anh hãy giữ trái tim em lại đi, hãy không để nó nghiêng ngả và bị tổn thương nữa được không anh, hãy tỉnh giấc giữ em lại để em không vì quá cô đơn mà lạc lối,không vì quá thất vọng mà làm người vợ phản bội...! Em đang thênh thang bước trên con đường vắng, hiu quạnh và em cần anh, rất cần anh chứ không phải là một bàn tay khác để làm chỗ dựa. Em đang cố gắng lý trí để sống đúng với bổn phận của một người đàn bà đã có gia đình, em yêu con..và em muốn nó hạnh phúc vui vẻ bên cả Ba và Mẹ. Anh có hiểu cho nối lòng của em không , chồng của em?
Minh - Hằng