Em cảm giác mình sẽ gục ngã mất, mọi thứ như quá sức chịu đựng của em. Em là người cầu toàn và nhiều mong muốn. Chính vì cầu toàn nên khi thất bại lại càng cảm thấy cay đắng, anh ạ. Người ta thường nói nếu yêu nhau thì có thể chia sẻ với nhau mọi điều, nhưng quả thực em không biết phải nói với anh như thế nào. Em không muốn anh phải lo lắng vì em. Đó chính là tình cảm em dành cho anh, hướng về anh.
Quả thực mình xa nhau nên nhiều lúc em thấy cô đơn, mong có anh bên cạnh biết bao. Nhưng em hiểu cả hai chúng ta còn nhiều việc phải làm vì sự nghiệp phía trước. Thời tiết bên đó chắc đang vào xuân, tiết trời đẹp lắm, anh nhỉ! Anh học tốt và giữ gìn sức khoẻ nhé. Em nhớ anh nhiều lắm!
Quynh Anh