Mặc dù không có một lời yêu nào nhưng anh vẫn hiểu rằng tình cảm của em dành cho anh không phải đơn thuần là tình bạn, tình anh em đúng không anh? Thời gian quen biết anh em vẫn lầm tưởng rằng anh cũng có tình cảm với em. Thật đau đớn cho em vì người anh yêu không phải là em mà là người bạn của em. Anh có biết trái tim em vỡ ra từng mảnh khi anh nói anh chỉ yêu người ấy...Từng lời anh nói như ngàn mũi dao cứa vào lòng em anh biết không? Ngày hôm ấy là sinh nhật anh, em tưởng rằng đó là ngày em hạnh phúc nhất thì lại là ngày em đau khổ nhất. Nhìn ánh mắt yêu thương anh dành cho người ấy em ghen tị biết bao. Những lúc ấy em cảm thấy căm ghét anh, để rồi em lại càng yêu anh nhiều hơn. Tình yêu không có lỗi phải không anh? Em không trách anh đã lạnh lùng với em, em không hối hận vì trái tim em đã dành cho anh. Em chỉ trách người con gái kia tại sao lại làm anh đau khổ, tại sao lại làm anh thất vọng...??? Anh à, em cảm ơn anh vì đã thành thật với em. Cảm ơn anh đã rất tế nhị làm cho em nhận ra rằng con tim anh không thuộc về em. Nếu anh không nhẹ nhàng làm cho em hiểu ra điều đó chắc em sẽ còn đau khổ hơn nữa. Em không lầm khi đã dành trọn tình yêu của mình cho anh,mặc dù tình yêu đó không được đáp lại. Em cầu chúc cho anh luôn hạnh phúc, cầu chúc cho anh nhận được nhiều yêu thương chăm sóc từ người ấy, cầu chúc người ấy yêu anh thật lòng như em đã yêu anh. Cầu chúc cho ước mong trước đêm giao thừa của anh thành hiện thực.
Lúc này đây ngồi viết cho anh em hi vọng anh sẽ đọc được những dòng chữ này, em muốn nói với anh rằng: em mãi mãi yêu anh, nếu người ấy không yêu anh hay yêu anh không bằng em yêu anh hãy về bên em anh nhé, em mãi chờ anh...
cà chua (funny_h09@yahoo.com)