Nam diễn viên mới đây khóc liên tục ở họp báo ra mắt phim Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ. Nhân vật có nhiều điểm tương đồng, cũng "kết hôn lần hai vẫn nát bét" và luôn cảm thấy có lỗi với con. Dịp này, anh chia sẻ về vai diễn mới cũng như những day dứt vì không thể liên lạc với con suốt nhiều năm.

Việt Anh khóc liên tục tại họp báo 'Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ' khi nhắc đến con gái và hôn nhân đổ vỡ. Ảnh: Thành Đạt
- Trong một lần trả lời phỏng vấn trước đây với Ngôi Sao, anh nói mình mơ ước một vai ông bố từng trải qua hôn nhân đổ vỡ. Cơ duyên nào đưa anh đến với vai vai Việt trong 'Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ' - nhân vật được cho là hoàn toàn giống với những gì anh mong muốn?
- Có lẽ phải dùng câu này để giải thích: "Nếu bạn gieo điều gì đó vào vũ trụ thì một ngày đẹp trời nào đó, nó sẽ trở lại với mình". Tôi vẫn luôn mong một vai diễn có chiều sâu, diễn biến tâm lý nhiều màu sắc. Khi quay Hướng dương ngược nắng, tôi tâm sự với đạo diễn Vũ Trường Khoa về mơ ước được hóa thân vào vai ông bố không có hôn nhân trọn vẹn. Sau đó vài tháng, anh gọi cho tôi và nói: "Mơ ước của cậu có rồi đấy". Thực sự, tôi không ngờ ngày mình chạm vào mơ ước lại sớm đến thế.
Từ khi nhận kịch bản, tôi đã giật mình vì nhân vật này tên Việt và tự hỏi không biết có phải mọi người cố tình đặt như vậy để trêu Việt Anh không. Càng đọc, tôi càng sửng sốt vì có rất nhiều điểm trùng hợp với mình. Tất nhiên không phải tất cả câu chuyện của Việt đều giống Việt Anh nhưng có một số trường đoạn là do tôi đề xuất. Trong quá trình làm phim, tôi trao đổi rất kỹ với đạo diễn và biên kịch Trịnh Khánh Hà để bồi đắp nhân vật sao cho đời nhất có thể. Tôi tin khán giả sẽ đồng cảm vì rất nhiều điều gần gũi với cuộc sống hiện tại, ví dụ như trẻ phản ứng tiêu cực với bố mẹ và dẫn đến những câu chuyện đau lòng, bố mẹ càng áp đặt, con cái càng phản ứng.
Trailer 'Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ'
- Tình tiết nào nổi bật nhất trong số đề nghị của anh dành cho đạo diễn và biên kịch?
- Đó là trường đoạn Việt đàn, hát và trò chuyện với con gái: "Nguyên nhân của tất cả những gì bố làm không phải vì muốn áp đặt con, không tin tưởng con mà chỉ vì muốn che đi sự kém cỏi của bố trong cách giải quyết vấn đề, ứng xử với mọi người. Con có biết ý nghĩa của câu 'Sinh con rồi mới sinh cha, sinh cháu giữ nhà rồi mới sinh ông'? Vì không ai sinh ra đã có thể làm một người bố tốt ngay lập tức. Ai cũng phải trải qua những va vấp mới trưởng thành và bố cũng vậy. Bố phải học làm bố thì mới trở thành người bố tốt". Đó là phân đoạn nhân vật được trải lòng và cũng là tâm tư tôi muốn nói với các con mình. Rất may mắn là đạo diễn Vũ Trường Khoa và biên kịch Trịnh Khánh Hà đều cởi mở, ghi nhận mọi sự đóng góp của tôi cũng như các diễn viên.
Tôi xúc động với vai diễn này từ khi đọc kịch bản. Một điều kỳ lạ là tôi dù đọc đi đọc lại bao nhiêu lần thì cảm xúc ấy vẫn cứ vẹn nguyên. Mọi người thường nghĩ diễn khóc khó lắm nhưng với tôi trong bộ phim này, làm sao để không khóc mới là khó. Nhiều lúc tôi không kiềm chế được cảm xúc, đạo diễn đành bảo: "Thôi, em cứ diễn thoải mái đi". Tôi biết anh ấy để tôi bung tỏa hết cảm xúc rồi sau đó sẽ không lấy đoạn ấy.
- Vai diễn giúp anh nhận ra điều gì?
- Đóng vai Việt, tôi nhận ra mình có quá nhiều thiết sót trong vai trò làm cha, làm chồng. Đó cũng là nguyên nhân của quá nhiều câu chuyện xảy ra trong cuộc đời tôi. Chính vì vậy, tôi hy vọng bộ phim giúp những ai chưa từng vấp ngã có thể rút ra bài học, biết trân trọng, yêu thương, vun đắp cho gia đình và những đứa con. Đây là bộ phim mang lại cho tôi nhiều cảm xúc nhất.

Tạo hình của Việt Anh trong vai Việt. Ảnh: VFC
- Nếu quay lại quá khứ, anh sẽ thay đổi điều gì để làm cha, làm chồng tốt hơn?
- Nếu được quay lại quá khứ, chắc chắn tôi sẽ làm khác đi rất nhiều. Khi đóng phim này, tôi thấy nhiều câu thoại là của mình chứ không phải của nhân vật. Tôi nhớ mãi một câu Việt nói với con gái: "Bố phải thừa nhận rằng thời điểm bố gửi con cho ông bà, bố vẫn chưa thực sự hiểu trách nhiệm của làm cha vì lúc đó bố còn quá trẻ". Ngày xưa, khi có con gái đầu lòng, tôi cũng chưa hiểu hết làm cha là như thế nào và có lẽ khi đó, tôi đã coi nhẹ vai trò người cha trong gia đình. Do đó, nhiều chuyện không muốn đã xảy ra.
Giá như được quay ngược quá khứ, tôi chắc chắn sẽ làm khác. Thế nhưng giá như chỉ là giá như mà thôi, không bao giờ có thể trở thành hiện thực được. Tôi rất mong bộ phim là lời cảnh tỉnh cho các gia đình trẻ khi gặp thách thức thì đừng vấp phải những sai lầm như mình trong quá khứ.
- Anh đối diện với nỗi nhớ con như thế nào khi đóng phim này?
- Phải dùng từ "khủng khiếp". Từ khi con gái được mẹ đưa đi nước ngoài năm 6 tuổi, tôi chưa được gặp và cũng không thể liên lạc với cháu.
Với tôi, bộ phim không chỉ là món quà dành cho Dâu Tây mà còn cả Đậu Đậu. Đó là hai tài sản giá trị nhất với tôi. Chính vì sự thiệt thòi của Dâu Tây, tôi tìm mọi cách để bù đắp cho Đậu Đậu. Biết mâu thuẫn của bố mẹ sẽ làm ảnh hưởng đến con thế nào nên tôi cố gắng giữ cho cuộc hôn nhân sau, dù đổ vỡ, vẫn có sự trọn vẹn nhất định. Tôi và mẹ bé Đậu Đậu hiện hòa thuận, thân thiết như hai người bạn, để con có cảm giác lúc nào cũng có bố mẹ đồng hành.
- Anh giữ mối liên hệ với con gái đầu lòng như thế nào sau khi kết thúc cuộc hôn nhân đầu?
- Tôi gặp nhiều khó khăn trong việc cập nhật thông tin của con, phải tìm nhiều cách mới có được vài tấm ảnh của bé. Nhớ con, tôi luôn tưởng tượng bạn ấy đang làm gì, sau này sẽ thế nào. Chẳng thể thay đổi số phận nên tôi đành tâm niệm chuyện đến đâu thì lo đến đó.
Con gái tôi năm nay 15 tuổi và lứa tuổi đó ở nước ngoài chắc chắn đã có sự độc lập nhất định. Nếu muốn, chắc chắn bạn ấy sẽ tìm cách liên lạc với bố. Hiện tôi vẫn chỉ biết hy vọng và mong có ngày được gặp con.
Hai bố con đã không gặp nhau nhiều năm nên sẽ thật khó để con hiểu được mình. Tôi chỉ biết chớp mọi cơ hội có thể và bộ phim này là một cơ hội như thế. Tôi mong nếu cháu xem được phim thì sẽ hiểu được một phần những tâm tư, cảm xúc của bố.

Việt Anh cùng vợ cũ tổ chức sinh nhật cho con trai Đậu Đậu. Ảnh: NVCC
- Sau hai lần đổ vỡ, anh nghiệm ra điều gì?
- Sau khi rút kinh nghiệm ở cuộc hôn nhân đầu, tôi mới bước vào cuộc hôn nhân thứ hai. Thế nhưng, hôn nhân là chuyện hai người. Một bàn tay không thể vỗ lên tiếng, nếu không tìm được bàn tay phù hợp thì chắc chắn cũng sẽ lại đổ vỡ mà thôi. Chính vì vậy, tôi nghĩ để có một gia đình hạnh phúc thì yếu tố may mắn chiếm đến 80%.
- Lần đầu đóng vai bố của một diễn viên 18 tuổi, anh thấy thế nào?
- Khi mới gặp, tôi thấy hơi gợn gợn nhưng sau một hồi trò chuyện, tôi nhận ra đó cũng không phải vấn đề to tát vì tạo được cảm xúc cho khán giả còn quan trọng hơn hình thức. Bạn ấy ở ngoài đời cũng chỉ hơn con gái tôi ba tuổi và có hoàn cảnh đặc biệt khi bố mẹ sớm chia tay, xa bố và thân thiết với ông nội.
Đã có rất nhiều phim nói về đề tài gia đình nhưng khai thác chuyện hậu ly hôn và các vấn đề khi tái hôn thì có lẽ Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ là đầu tiên. Thực tế, cứ 10 cặp kết hôn thì 6-7 cặp chia tay. Đó là xu hướng đáng báo động vì các bạn trẻ đến với nhau quá dễ dàng, thời gian thử thách trước khi kết hôn chưa đủ dài để cùng nhau vượt qua những thăng trầm và rồi khi chỉ cần một cơn sóng lớn là đủ làm lật con thuyền hôn nhân. Tôi rất mong khi lên sóng, bộ phim sẽ mang đến những cảm xúc mới, là sự đồng cảm với những người từng đổ vỡ và là bài học cho những ai vẫn còn gia đình trọn vẹn.