![]() |
Vieri trong màu áo AC Milan. |
Những cụm từ như “Ciao Bobo” (Xin chào Bobo) đã không còn vang lên từ phía những Interisti (CĐV của Inter Milan) mà thay vào đó là những ánh mắt hằn học, lạnh lùng. Theo tìm hiểu của baobongda.com.vn, mọi chuyện còn trở nên tồi tệ hơn khi nhà hàng “Baci & Abracci” (Vòng tay và nụ hôn) của cựu tiền đạo Inter Milan tại khu phố sầm uất Via de Amicis, Milano đã bị những CĐV quá khích tấn công.
Dư âm vụ tấn công bằng cơn mưa “đá, gạch” chưa kịp lắng đọng thì nhà hàng “Baci & Abracci” (do Bobo và anh bạn Brocchi hùn vốn) đã lại trở thành mục tiêu của những CĐV cực hữu đội bóng sọc xanh đen. Và lần này kẻ xông vào đập phá rồi làm náo loạn bên trong nhà hàng là một gã đàn ông 31 tuổi, llamado Stefano. Theo lời tường trình của nhiều nhân chứng trước các nhân viên cảnh sát thì Stefano gần như đã say bét nhè trong lúc gây ra màn náo loạn. Một nhân viên phục vụ tại nhà hàng kể lại: “Anh ta xộc thẳng vào phía trong nhà hàng rồi bắt đầu hò hét, chửi rủa Bobo là kẻ chẳng ra gì, là một kẻ phản bội. Hầu hết các thực khách có mặt khi đó đều hốt hoảng thực sự trước thái độ hung hãn của Stefano”. Chửi rủa chán chê, gã say Stefano đã vớ lấy ly, cốc ném loạn xạ ra các phía. Bất ngờ vì hành động “cù nhầy” của Stefano, đám nhân viên bảo vệ tại nhà hàng “Baci & Abracci” phải mất một lúc mới xông vào bắt giữ gã này. Màn náo loạn chỉ thực sự chấm dứt khi cảnh sát chống bạo động vây kín nhà hàng và túm cổ kẻ gây rối.
Theo lời đại diện của cảnh sát thì Stefano tự nhận mình là một tifosi nhiệt thành của Inter Milan và những hành động có phần quá khích của anh ta cũng chỉ là bày tỏ tình yêu, lòng trung thành tuyệt đối với đội bóng. Còn Bobo sau sự cố bất ngờ trên đã không giấu nổi vẻ hoang mang. “Tôi thực sự không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Đó là những hành động điên khùng và cần phải trừng trị”, Bobo thổ lộ.
Cũng theo lời Vieri thì không ít lần, những kẻ lạ mặt đã gọi điện hăm doạ sẽ còn phá phách tại cửa hiệu thời trang và quán bar (cũng mang tên là Baci & Abracci) của anh tại Milano. Đây không phải là lần đầu tiên cơ sở kinh doanh của anh bị tấn công. Hồi tháng 2 năm 2004, Bobo từng tá hoả khi nhà hàng “Baci & Abracci” bị những kẻ lạ mặt tấn công bằng… bom xăng.
“Có lẽ tôi đang gặp hạn, không biết rồi đây điều quái quỷ gì sẽ đến với những cơ sở kinh doanh của tôi”, Bobo rầu rĩ nói với phóng viên tờ “Tin tức 2000”.