Cách đây vài giờ, nghệ sĩ hài Việt Hương đã livestream trên Facebook, nói rõ về việc tổ chức miễn phí 6 chiếc xe 50 chỗ để đưa đón bà con đi lễ chùa đầu năm. Theo đó, mọi khoản chi phí trong chuyến đi đều do cô bỏ tiền túi ra chi trả và hoạt động này đã được diễn ra trong nhiều năm nay. Nữ danh hài cũng bức xúc đáp trả những người trù ẻo, nghĩ sai về mục đích của chuyến thiện nguyện.
Trước đó không lâu, trong status thông báo việc tổ chức chuyến đi hành hương đầu năm cho bà con, một Facebooker đã bình luận như sau: "Việt Hương cẩn thận, lỡ rủi ro xe cộ, làm sao lo nổi. Thà chị cho họ tiền tự đi để chị không gánh khổ vô thân. Vui họ hưởng, lúc tai nạn gia đình họ kiếm chị, vì chị họ bị mất người thân, chị hiểu không? Em cảm ơn lòng tốt của chị, nhưng phải có trí tuệ một chút".
Đây chính là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự bức xúc của Việt Hương trong đoạn video livestream trên Facebook. Chỉ sau vài giờ đăng tải, đoạn video đã thu hút gần 200.000 lượt xem, cùng rất nhiều bình luận có nội dung tích cực. Phần lớn đều động viên nữ nghệ sĩ nên bỏ ngoài tai những lời trù ẻo, tiếp tục công việc thiện nguyện của mình.
Một tài khoản chia sẻ: “Kệ đi em ơi, lòng dạ mình ra sao trời đất biết. Mình làm mà không hổ thẹn với lòng mình, với bà con tham gia là được rồi. Chị ủng hộ em, lời Phật dạy là nên tu tâm không giận hờn, oán trách ai hết, vậy mới đắc đạo em ạ”.
Nickname HongRose cũng bình luận: “Mặc miệng đời đi Việt Hương. Giữa những lời đàm tiếu không đâu mà mình vẫn làm tốt mới là đáng quý. Chứ thiên hạ mới nói đôi ba câu mà đã chùn bước thì mới là đáng thẹn. Sai hay đúng hãy để khán giả đánh giá, họ sẽ là những người công tâm nhất. Đừng buồn phiền, cứ làm đúng với lương tâm của mình là được”.
Maruko Chan