30 phút trôi qua, dù có vẻ khá mỏi chân nhưng khuôn mặt các "thượng đế" vẫn tràn đầy hy vọng. Họ hào hứng chia sẻ với nhau về... các loại mũ định mua, giá thành, chất lượng. Dãy người xếp hàng mỗi lúc một đông. Hai "người hàng xóm" của cửa hàng Protec bắt đầu phải làm việc vất vả hơn với dịch vụ: "Trông xe".
"Vẫn chưa mở cửa à?", "Còn hàng không?", "Mấy giờ bán?" là những câu hỏi liên tục được đặt ra. Khi đã hết kiên nhẫn và có vẻ đến giờ con gái vào lớp, chị Tâm, khách mua hàng "chiếm chỗ" từ 6h30 phóng xe đi kèm theo cái ngoái cổ tiếc nuối vì 40 phút chờ đợi coi như công toi. "8h rồi, mở cửa đi!". Những giọng nói sốt ruột vang lên cùng tiếng đập "bồm bộp" vào tấm cửa nhôm của cửa hàng.
Chị Hằng, nhân viên ngân hàng được phân công mua mũ cho cả cơ quan giọng lo lắng: "Họ không chấp nhận đơn đặt hàng của chúng tôi và thông báo hết hàng. 15/9 phải đội rồi". Anh Hùng ở công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng I cũng bức xúc không kém: "Tôi đi mua mũ cho công ty mà không được. Đại diện hãng khẳng định tháng 10 mới có tiếp hàng trong khi công nhân viên chức thì 15/9 đã phải chấp hành. Người dân đâu đã phải đội, nhưng hãng thì cứ bán cho dân mà từ chối các đơn đặt hàng của cơ quan".
Anh Thiện, chủ cửa hàng Protec ở Ngọc Khánh cho biết: "Mấy ngày nay, cửa hàng liên tục trong tình trạng "cháy", chưa đến 15 phút mà 100 cái bán hết sạch. Có những người đến xếp hàng từ hôm qua và chúng tôi tiến hành 'phát số' cho họ cẩn thận để hôm nay, ai có số thì đến nhận mũ. Bán như thế đỡ mệt hơn so với việc bán cho những người cứ đổ xô vào cửa hàng rầm rập như thế này".
"Mua xong rồi. Bõ công xếp hàng từ 6h30", một bác trung niên bước ra ngoài với vẻ mặt hài lòng.
Quang Việt - Nhật Thu