Ahmad Sayed Rahman (5 tuổi) chiếm được cảm tình của nhiều người khắp thế giới sau khi video ngắn quay cảnh cậu bé vung hai tay lên trời, nhảy múa trong tiếng nhạc phát ra từ điện thoại và cười rạng rỡ, được lan truyền hôm 6/5, và hiện hút hơn 1 triệu lượt xem.
Bố mẹ của Ahmad là những nông dân ở tỉnh Logar, nơi thường xuyên xảy ra giao tranh giữa phiến quân Taliban và quân đội Afghanistan do Mỹ hậu thuẫn.

Bé Ahmad và mẹ ở trung tâm phẫu thuật chỉnh hình Hội chữ thập đỏ, Afghanistan, hôm 7/5. Ảnh: AFP.
Ahmad bị bắn vào chân khi mới 8 thán tuổi trong một trận chiến. Cậu bé bị cắt cụt phần cẳng chân dưới đầu gối ngay sau khi bị thương. Ahmad nhận được chiếc chân giả đầu tiên khi lên 1 tuổi và bắt đầu học nhảy từ đó. Tuy nhiên, vì lớn nhanh nên cậu bé cần phải thay chân mới mỗi năm.
Chân Ahmad vừa được thay là cái thứ 4 của cậu bé. "Thằng bé luôn nhảy nhót và thể hiện sự vui sướng mỗi khi có đôi chân mới", mẹ Ahmad, chị Rayeesa, nói với các phóng viên tại trung tâm phẫu thuật chỉnh hình của Hội Chữ thập đỏ ở thủ đô Afghanistan hôm 7/5.
Hiện ở Afghanistan có hơn một triệu người mang ít nhất một khuyết tật - hầu hết do bị thương từ các cuộc chiến tranh kéo dài suốt 4 thập kỷ qua ở đất nước này.

Ahmad vui mừng khi được các phóng viên thế giới đến thăm hỏi ở trung tâm phẫu thuật chỉnh hình Hội chữ thập đỏ, Afghanistan, hôm 7/5. Ảnh: AFP.
Một ngày sau khi video về Ahmad được đăng tải, hơn 500 nghìn người đã xem và để lại hàng trăm bình luận. Một số đề nghị quyên góp giúp đỡ cậu bé.
Video được quay bởi Mulkara Rahimi, một nhà vật lý trị liệu ở trung tâm Hội Chữ thập đỏ. Trong suốt 10 năm làm việc, Mulkara đã thấy nhiều bệnh nhân như Ahmad. "Bởi vì cậu bé rất hạnh phúc về chiếc chân giả mới và tôi chỉ đơn giản muốn lưu lại niềm hạnh phúc này", Mulkara trả lời khi được hỏi về lý do quay video.
Tùng Anh (Theo The Guardian)