Chân sút nổi tiếng một thời Gianluca Vialli, hồi tháng 11/2018, chia sẻ anh chiến thắng ung thư tụy sau một năm điều trị. Tuy nhiên một năm sau căn bệnh tái phát. Tháng 4 vừa qua Vialli thông báo anh vượt qua căn bệnh một lần nữa.

Cựu danh thủ Gianluca Vialli hai lần chiến thắng ung thư tụy nhưng trông gày gò hơn. Ảnh: Sun.
Gianluca Vialli hai lần chiến thắng ung thư nhưng cơ thể bị tàn phá sau những lần phẫu thuật, hóa xạ trị suốt hai năm. Huyền thoại 55 tuổi sút 15 kg trong quá trình trị bệnh, phải mặc một chiếc áo len bên trong sơmi khi lên hình lúc làm việc để tránh những câu hỏi tò mò liên quan tới việc giảm cân gây sốc. Vialli thừa nhận rất vui khi khỏi bệnh, cơ bắp trở lại nhưng vẫn lo tái phát.
"Về mặt thể chất, tôi cảm thấy ổn. Tôi nghĩ mình đã lấy lại cơ bắp. Ngày ngày tôi vẫn tập thể dục với vợ nhưng tôi vẫn canh cánh nỗi lo. Mất nhiều thời gian mới loại bỏ được cảm giác này. Mỗi khi thức dậy hoặc đi ngủ với một cơn đau bụng nhẹ hoặc đau đầu, hay hơi sốt, tôi lại nghĩ 'Ôi Chúa ơi, nó quay lại rồi'. Bạn trở nên mong manh yếu ớt. Bạn không bao giờ hết lo cho đến khi yên ổn vài năm", cựu sao Chelsea thổ lộ trên The Times.
Vialli kết hôn với cô vợ người Anh Cathryn và có hai cô con gái tuổi teen. Danh thủ một thời cho biết gia đình đã giúp đỡ anh rất nhiều trong hai năm chống chọi với bệnh tật, mang nụ cười trở lại với cuộc sống của anh. Nói về việc rụng tóc, râu và lông mày do hóa trị, cựu sao Italy chia sẻ: "Các con gái giúp tôi vẽ lông mày và vợ tôi khuyên tôi nên trang điểm thế nào trông tốt hơn. Chúng tôi phá lên cười, bạn phải cười chứ. Nếu có thể, bạn cần nhìn vào khía cạnh hài hước những lúc như thế".

Cựu sao Italy và bà xã người Anh Cathryn. Ảnh: Sun.
Trong những khoảnh khắc tăm tối nhất, Vialli cho biết anh khóa mình trong phòng vệ sinh và khóc để người thân không ai biết, tránh thêm gánh nặng cho họ. Cựu tiền đạo Chelsea cũng đau lòng thú nhận, anh đã sợ rằng bố mẹ mình có thể phải trải qua nỗi đau không bậc phụ huynh nào mong muốn là phải chôn cất chính đứa con của mình.
"Không ai muốn điều tương tự nhưng khi nó xảy ra, bạn phải coi đó là một cơ hội để hiểu mình rõ hơn, con người của mình trong quá khứ, hiện tại và cách bạn muốn mình như thế nào trong tương lai. Chắc chắn bạn sẽ cảm giác rõ hơn về bản thân. Tôi nhận ra mình phải cải thiện rất nhiều, cố gắng rất nhiều', Vialli tâm sự đầy triết lý sau hai năm chữa bệnh.
'Tôi đã tìm tới thiền, tôi chưa bao giờ thiền trước đó. Tôi ước mình đã làm thế khi là cầu thủ và đặc biệt khi là HLV. Nó có thể cứu tôi khỏi những điều điên rồ. Chánh niệm rất quan trọng, ban đầu rất khó nhưng giờ tôi yêu nó. Người ta vẫn nói phải chiến đấu với ung thư, nhưng với tôi, đó không phải là cuộc chiến mà giống một hành trình hơn. Tôi coi đó là một chặng đường với bạn đồng hành không mong muốn và tôi muốn loại bỏ nó. Tôi nhận ra mình không hoàn hảo, còn nhiều việc phải làm. Nhưng tôi hy vọng câu chuyện của tôi sẽ mang lại cảm hứng cho ai đó", cựu sao 55 tuổi chia sẻ.

Gianluca Vialli gia nhập Chelsea mùa hè 1996, hai năm sau trở thành HLV của The Blues và dẫn dắt đội bóng trong hai mùa giải.
Hoàng Trang (Theo The Sun)