Thu là một trong những cô gái khá "sành điệu". Cách đây 3 năm, Thu là sinh viên năm cuối của trường Nghiệp vụ du lịch TP HCM. Trước khi vào nghề, cô gái xinh xắn này đã vào thực tập cho một công ty du lịch TP HCM.
Trong chuyến tour 5 ngày dẫn khách nội địa đi tuyến TP HCM - Nha Trang, Thu đã đánh đổi đời con gái cho một tay hướng dẫn viên chính trong đoàn (trong giới thường gọi là trưởng đoàn) tên Hùng, nổi danh là một tay "sát gái". Với vẻ bề ngoài đào hoa, vốn kiến thức "vô biên", cộng thêm vị thế là em trai của giám đốc công ty du lịch Hùng đã làm cho Thu trao thân vô điều kiện.
Bắt được điểm yếu của Ánh là sinh viên thực tập đang cần một chỗ làm ổn định. Với những hứa hẹn ngọt ngào, Nam đã làm cho Ánh chắc mẩm mình sẽ có chỗ làm tốt khi ra trường. Nhưng Ánh đã phải đổi 6 tháng làm người tình "vô danh" của Nam để lấy chân nhân viên điều hành.
Xét cho cùng cái giá mà Ánh phải trả là quá cao, nhưng dù sao cô cũng đã nhận được phần nào cô mong muốn. Trong khi cũng cùng mục đích như cô, nhiều bạn gái khác cũng liều lĩnh mang cuộc đời đặt vào "canh bạc ái tình" để rồi không ít người đã gặp phải những gã lừa tình, và cuối cùng chỉ còn biết khóc thầm khi biết được sự thật phũ phàng.
Anh Khiên 44 tuổi, có kinh nghiệm trên 12 năm trong nghề lái xe du lịch ở TP HCM cho biết: "Có lẽ việc ngủ chung phòng giữa nam và nữ hướng dẫn viên từ lâu nay đã tạo điều kiện làm nảy sinh những hiện tượng không tốt này. Tôi từng được chứng kiến tận mắt cô Mai hướng dẫn viên thực tập ở Hà Nội đưa một đoàn khách của công ty thép vào TP HCM tham quan. Mai đã nhận được một lời "đề nghị khiếm nhã" từ một anh hướng dẫn viên trưởng đoàn: "Em có muốn vào làm điều hành ở công ty anh thì phải "ngoan" và "biết điều" với anh một chút".
Mặc dù không phải tất cả các hướng dẫn viên du lịch đều "hư hỏng" nhưng những cái "hư" ấy trong giới du lịch là có thật. Và đằng sau đó, vẫn còn rất nhiều khoảng tối của nghề mà người ngoài nghề sẽ không bao giờ biết hết.
Trót dấn thân vào những cuộc tình đổi chác, những cô gái này thường không thể quay đầu trở lại. Định kiến xã hội đã khiến họ "trót đâm lao thì đành theo lao". Thế là họ lao vào những cuộc tình chớp nhoáng, tệ hơn là những cuộc mua bán thân xác với chính khách du lịch trong đoàn mà không cần nghĩ đến tương lai.
Con đường vào nghề của Nhung 23 tuổi cũng không khác gì Ánh. Giỏi tiếng Pháp nên Nhung chuyên dẫn tour cho khách Pháp, Thụy Sĩ. Sau hai năm lăn lộn trong nghề, Nhung đã trở thành một "cao thủ". Cái vẻ ngây thơ của cô sinh viên thực tập ngày nào đã biến mất, thay vào đó là một nữ hướng dẫn viên sành sỏi, thuần thục. Nhung không ngần ngại công khai những khát khao tình cảm của mình. Không ít lần, Nhung thẳng thắn đề nghị "giao lưu tình cảm" với G., một tài xế trẻ, to cao, hấp dẫn.
Đối với đồng nghiệp thì họ "tình cho không biếu không", bởi những chuyến tour dài ngày ăn chung, ngủ chung đã làm cho họ nảy sinh tình cảm. Và thông thường, sau khi những tour này kết thúc thì mối tình kia cũng "đứt".
Bên cạnh đó, thời gian tự do ngoài chương trình tour, một số nữ hướng dẫn viên sẵn sàng đi chơi với khách với giá rất cao. Trước đây, nghề hướng dẫn là thu nhập chính của Nhung, nhưng hiện nay "nghề tay trái" đang trở thành nghề mang lại nguồn tài chính lớn cho cô.
Không hiểu bằng cách nào mà một năm trước Nhung "câu"" được một anh chàng người Australia giàu có, đẹp trai sau một tour xuyên Việt. Đầu năm nay cô đã lên xe hoa và đang chờ ngày xuất ngoại.
Nhiều sinh viên khi đi thực tập đã rơi phải "lưới tình" của những tay "thợ săn tình" chuyên nghiệp, dù nhận ra điều đó nhưng họ vẫn phải cay đắng "ngậm bồ hòn làm ngọt".
Chính sự chịu đựng đó đã đẩy họ dần lấn sâu vào lối sống sa đọa. Và nỗi niềm đó họ vẫn phải chôn chặt trong lòng để cho kẻ xấu tiếp tục lợi dụng. Những hiện tượng đó tuy chỉ là một số ít trong làng du lịch nhưng những "con sâu" này đã làm liên lụy đến uy tín của cả một tập thể, những người hướng dẫn viên du lịch chân chính.
(Theo Cẩm Nang Mua Sắm)