![]() |
Tra tấn thể lực và tập trung dài hạn khiến các tuyển thủ mệt mỏi. |
Ai cũng biết khoác áo ĐTQG là vinh quang và cũng là nhiệm vụ, với trách nhiệm nặng nề. Tập trung cùng ĐTQG cũng đồng nghĩa với việc phải biết chấp nhận hy sinh và tất cả các tuyển thủ đều ý thức rõ ràng về điều đó. Theo Bóng Đá, khát vọng chiến thắng, lần đầu tiên cùng bóng đá Việt Nam bước lên ngôi vị số 1 khu vực luôn cháy bỏng trong tất cả các tuyển thủ quốc gia, từ cầu thủ “lão” nhất đội tuyển như Huỳnh Đức đến các cầu thủ trẻ, những người luôn sống với ước mơ được khoác áo và thành công cùng ĐTQG. Họ đã, đang và sẽ luôn tâm niệm phải cố gắng và cố gắng hơn nữa, sẵn sàng chấp nhận hy sinh vì mục tiêu lớn của bóng đá Việt Nam.
Vẫn biết bóng đá Việt Nam chưa chuyên nghiệp và việc tập trung dài hạn là bất khả kháng với chúng ta thời điểm này.
“Chúng tôi là cầu thủ - con người chứ không phải là những cái máy. Khi hưng phấn, chơi hay và có thể có những phút xuất thần nhưng cũng nhiều khi chơi dở, rất khó để luôn luôn kiểm soát phong độ bản thân…”, đó là cảm giác chung của hầu hết các tuyển thủ đến thời điểm này, sau gần 5 tháng tập trung luyện tập chuẩn bị cho Tiger Cup. Là cầu thủ, họ cũng là những con người và giống như bao người bình thường khác, không phải giống như những cái máy.
Thực tế là đã có một số tuyển thủ thú nhận cái cảm giác “tự nhiên thấy cứ oải oải” mỗi khi phải xỏ giầy hay nhìn thấy sân bãi… Ăn, ngủ, tập và tập, mỗi khi thức dậy, cứ thấy “ngài ngại” khi biết trước hôm nay sẽ phải làm gì, những gì đang chờ đón mình phía trước.
Liệu có đánh mất sự hứng thú được chơi bóng? Không ai dám chắc câu trả lời, kể cả các cầu thủ, sau thời gian quá dài tập trung như thế.
Làm thế nào để các tuyển thủ luôn giữ được sự hứng thú? Có lẽ, đành hy vọng vào chính bản thân các cầu thủ và HLV trưởng ĐTQG, ý thức được đầy đủ nhất nỗi e ngại đó để có phương án tốt nhất.