Một hôm vơ đống quần áo bẩn của chồng đi giặt, bạn bỗng linh cảm thấy có một “điều gì đó” đang xảy ra. Một mùi nước hoa lạ, một vết son môi không phải màu son mà bạn đang dùng, một mẩu giấy nhắn rất tình cảm nội dung không phải chuyện công việc... Bạn băn khoăn, trăn trở, suy đoán... Bạn mất cả buổi nghĩ ra 1001 lý do để loại bỏ trong đầu cái ý nghĩ chồng bạn có bồ. Nhưng không thể...
Các cụ đã dạy “cây kim giấu trong bọc cũng có ngày lòi ra”. Không tin cũng không được, nhất là chồng bạn gần đây có những biểu hiện bất thường: đi sớm về khuya, đến cả chuyện gối chăn trong sinh hoạt vợ chồng trước nay vốn mặn nồng là thế gần đây có cảm giác không còn thiết tha gì nữa.
![]() |
|
Hãy dừng than trách anh ấy và nhìn lại chính mình một chút! |
Vậy, đâu là nguyên nhân khiến anh ấy có bồ?
Vì... công việc! Theo Cẩm nang Mua sắm, lý do này tưởng chừng như vô lý nhưng rất hay xảy ra, nhất là đối với người đàn ông thành đạt. Trong công việc, người đàn ông vô cùng tỉnh táo và tỏ ra quyết đoán, quản lý giỏi, kinh doanh tốt, giao thiệp rộng... nhưng như thế không có nghĩa anh ấy sẽ làm một mình. Cũng không có nghĩa là trong chuyện tình cảm anh ấy sẽ vững vàng trước những “cơn sóng gió”, mà có khi còn ngược lại.
Thân hình bốc lửa, ánh mắt lả lơi quyến rũ của cô thư ký trẻ, đẹp kèm với những tiệc tùng liên miên... Đàn ông, từ đó dễ nảy sinh chuyện tình cảm lắm! Ấy là chưa kể, nếu cô thư ký trẻ đẹp kia cố tình “chọc gậy bánh xe”, muốn có được công danh và tiền bạc một cách nhanh nhất thì phải đánh đổi bằng gì? Cô ta thừa thông minh để hiểu trong vụ này! Trong trường hợp này, người đàn ông dù có “né” đến đâu cũng khó bề “tránh”. Kết cục sẽ “chui đầu vào rọ”...
Bạn đừng có dại tỏ ngay thái độ bất hợp tác, đá thúng đụng nia, tìm ngay “con kia” và cho nó một trận hoặc đay nghiến, chì chiết bắt chồng phải khai rõ sự thật và buộc anh ấy chấm dứt ngay chuyện này... Những điều này không có lợi cho bạn đâu, có khi càng “đổ thêm dầu vào lửa”. Nhưng bạn cũng không nên nhu nhược chịu đựng, ôm con ngồi khóc một mình.
Bạn hãy dịu dàng chứng tỏ tình yêu của mình dành cho chồng cho con. Một bữa cơm ngon, một không khí gia đình ấm áp, vui vẻ... bạn hãy tế nhị để cho anh ấy hiểu là bạn đã biết hết mọi chuyện. Nhưng phải tế nhị nhé, đừng để chồng bạn rơi vào tình huống khó xử, mất mặt với bạn bè, đồng nghiệp, đối tác coi thường. Chính tình yêu của bạn sẽ giúp anh ấy nhận ra không đâu bằng mái nhà mình.
Nhưng hãy nhìn lại mình. Thử nghĩ mà xem, lấy nhau rồi sinh con đẻ cái, bạn nghĩ vô cùng đơn giản một khi đã thuộc về nhau rồi, con cái ràng buộc... thì không cần phải chăm chút cho nhan sắc. Thời gian để làm nhiều việc khác có ích cho chồng cho con vẫn hơn.
Mới ngoài ba mươi tuổi mà soi gương chính bạn còn không nhận ra mình: đầu tóc rối bù, áo quần xộc xệch... Bạn còn không thể yêu nổi chính bạn nữa huống chi là chồng bạn đang vào cái độ tuổi “đỉnh cao” trong quan hệ yêu đương. Cũng ở cái tuổi này mà những nữ đồng nghiệp, các cô gái gặp ở quán bia.. cứ gọi là căng tràn nhựa sống. Tất yếu sẽ xảy ra cái “chuyện kia”!
Bạn phải làm gì? Gương, trước tiên là cần có một cái gương! Bạn hãy soi vào đó và biết ngay mình phải làm gì. Đã qua rồi cái thời người phụ nữ lấy chồng sinh con, suốt ngày chỉ quanh quẩn ở trong nhà, xó bếp. Bạn hãy mở cửa, bước ra đường. Mà đã ra phố thì bạn biết phục trang như thế nào rồi đấy!
Hãy nghĩ đến thời con gái. Không cần phải hoa hoè hoa sói mà lịch sự, sang trọng. Bạn hãy hâm nóng tình yêu của mình. Hãy chứng tỏ cho anh ấy biết rằng bạn vẫn nồng nàn sức sống. Hãy yêu thương bạn sẽ được thương yêu!
Nhưng trên thực tế, không ít người đàn ông nói: "Chúng ta không đồng quan điểm" để biện hộ cho việc ngoại tình của mình. Nhưng hai người cứ tranh luận rồi cãi nhau liên miên vì một sự việc nào đó. Những điều tưởng chừng như vụn vặt trong cuộc sống hàng ngày, nếu không tỉnh táo giải quyết sẽ dễ dàng khiến cho vợ chồng bạn lục đục, mất đoàn kết.
Ai cũng khăng khăng bảo vệ quan điểm riêng của mình cho tới cùng. Nếu chuyện này cứ xảy ra thường xuyên và liên tục, hệ quả tiếp theo sẽ là lúc bạn phải cay đắng thốt lên: “Anh ấy không còn yêu tôi như trước nữa”. Người rút lui sẽ là chồng bạn nhưng kẻ thắng cuộc không phải là bạn mà... thuộc về một cô gái khác.
"Chia sẻ câu chuyện với một người lắng nghe và có cùng quan điểm vẫn hơn", chồng bạn sẽ nghĩ thế. Nếu đó là một cô gái thì đối với bạn, chẳng có gì tồi tệ bằng. Ngoại tình hay có bồ ở người đàn ông trong trường hợp này cũng là điều không khó hiểu...
Bạn phải làm gì nữa? "Dĩ hoà vi quí" - bạn nên gắng dung hoà một chút đi! Như thế không có nghĩa là phải chịu đựng nhưng bạn cũng không nên nghĩ rằng nếu không tranh luận ngay sẽ chẳng bao giờ có cơ hội để nói. Sống với nhau cả cuộc đời cơ mà! Nếu cứ hiếu thắng kiểu trẻ con như vậy thì cuộc hành trình dằng dặc mấy chục năm phía trước mà bạn không thể biết được điều gì sẽ xảy ra, làm sao mà đi cho tới đích? Bạn hãy chứng tỏ mình là người “luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu”. Đâu sẽ vào đấy thôi mà!
Có 1001 lý do khiến người đàn ông ngoại tình, tìm đến với một người khác để chia sẻ, yêu đương. Là người phụ nữ, bạn nên tìm hiểu tâm tư, tình cảm của chồng mình để điều chỉnh cuộc sống gia đình cho hợp lý. Vẫn biết, trong suy nghĩ của đàn ông, tư tưởng “trai năm thê bảy thiếp” từ thời phong kiến vẫn còn tàn dư cho tới tận bây giờ nhưng không phải chồng ngoại tình là bạn mất anh ấy, là đã “hết thuốc chữa”.
Chỉ cần bạn khéo léo, luôn ở bên cạnh anh ấy để chia sẻ, giúp đỡ những lúc anh ấy gặp khó khăn. Đàn ông, xét cho cùng, dù ở độ tuổi nào vẫn có lúc chứng tỏ mình là một đứa trẻ con. Một đứa trẻ con, yêu và thích được yêu, đúng như vậy! Ngoài ra, còn rất yếu đuối và hay mềm lòng... 
