Theo kế hoạch năm 2016 của điền kinh Việt Nam đã được thống nhất, việc đầu tư cho tuyển thủ số một Nguyễn Thị Huyền, người từng đoạt ba HC vàng, phá hai kỷ lục kèm theo ba chuẩn Olympic, đang bế tắc. Đến nay, bộ môn và liên đoàn điền kinh Việt Nam vẫn chưa xác định được có đưa Huyền ra nước ngoài tập huấn hay không và nếu có sẽ ở đâu.
Các nhà quản lý môn giao toàn quyền cho thầy trò Huyền và chính từ đây khiến mọi chuyện càng trở nên rối rắm. HLV Vũ Ngọc Lợi - thầy ruột của Huyền - vẫn bảo lưu quan điểm ngay từ sau SEA Games là muốn đưa Huyền sang Nga, dù chính ông cùng cả môn điền kinh gần như không có thông tin hay đầu mối nào bên đó để kết nối.
Bản thân Huyền luôn khẳng định mình không mặn mà gì với việc xuất ngoại. Cô chỉ muốn được tạo điều kiện tốt nhất về mọi mặt để yên tâm tập luyện ngay ở Việt Nam, trong đó cần nhất một hay một số “quân xanh” chất lượng cao nhằm giúp mình đẩy khối lượng vận động lên.
Chưa biết Huyền sẽ được đầu tư ra sao, hiện tại tình trạng thể lực và phong độ của cô đang rất tệ, qua một thời gian dài sau SEA Games chỉ tập luyện theo kiểu ứng phó, giữ nhịp là chính, gắn với chấn thương dai dẳng cùng sự ảnh hưởng của việc tham gia quá nhiều các hoạt động ngoài chuyên môn.
Hiện tại, cả hai thông số đạt chuẩn Olympic 2016 của Huyền ở 400m và 400m rào ở cách quá xa nhóm các VĐV giành quyền tới Brazil. Trong khi đó, quỹ thời gian để Huyền nâng cao thành tích tại một vài cuộc đấu loại ít ỏi còn lại cho hy vọng đoạt suất Olympic chính thức chỉ còn khoảng 5 tháng. Cụ thể, Huyền sẽ chỉ còn trông chờ ở Asian Grand Prix - giải đấu gồm ba vòng, sẽ diễn ra vào cuối tháng 5 và đầu tháng 6.
Trên lý thuyết, khả năng Nguyễn Thị Huyền đoạt suất tới Olympic vẫn còn nguyên, nhưng nếu nhìn vào thực tế tập luyện, chuẩn bị, gần như cơ hội đã khép lại. Việc Huyền có thể lấy lại đúng phong độ như SEA Games 28 quá khó, chứ chưa nói để đến được Olympic còn phải nâng cao hơn đáng kể.
Thư Minh