![]() |
"Tạm biệt nhé, Stamford Bridge!!!". |
Sau khi tỷ phú người Nga, Roman Abramovich, lên nắm quyền ở sân Stamford Bridge hồi tháng bảy năm ngoái, Veron từng là nhân vật được các CĐV Chelsea kỳ vọng nhiều khi chuyển tới từ Manchester United với giá chuyển nhượng kỷ lục - 15 triệu bảng. Tuy nhiên, đáp lại sự kỳ vọng đó, cựu tiền vệ Sampdoria và Lazio lại trở thành nỗi thất vọng đối với các những người yêu mến đội bóng thành London vì anh chỉ được ra sân 14 trận ở mùa này, bởi một chấn thương lưng khi trở về làm nhiệm vụ quốc gia tại vòng loại World Cup 2006. Kể từ đó, tuy vẫn được xem là một mẫu tiền vệ có đẳng cấp, Veron vẫn không tìm được tiếng nói chung với lối chơi của Chelsea. Khi vị trí tiền vệ trung tâm bị chiếm mất bởi sự xuất sắc của Frank Lampard, tuyển thủ Argentina bị buộc đá dạt ra cánh hoặc lùi xuống làm nhiệm vụ phòng ngự, những yếu tố khiến anh ngày càng trở nên vô nghĩa hơn. Và việc đánh mất cả thiện cảm trong mắt người hâm mộ là hậu quả tất yếu.
Trước thông tin này, Giám đốc kỹ thuật của Chelsea, ông Peter Kenyon, người được xem là “kẻ đồng loã” trong cuộc “đào tẩu” của Veron tới thành London, tỏ ra hết sức bình thản. “Chúng tôi đã nhận được những lời đề nghị từ các đội bóng khác về trường hợp của Veron”, ông Kenyon cho biết thêm: “Với một chiến lược phát triển lâu dài, Chelsea chỉ cần đến những người thực sự muốn chơi bóng tại Stamford Bridge. Còn bất cứ ai muốn ra đi, Abramovich sẽ không giữ”. Mặc dù có vẻ như “bị hắt hủi”, nhưng Veron đã “có nơi, có chốn” đàng hoàng nếu rời London trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Đại diện của tiền vệ người Argentina, Fernando Hidalgo, tiết lộ với tờ Guardian: "Thân chủ của tôi muốn trở lại Italy để cứu vãn sự nghiệp. Inter đã sắp xếp các cuộc nói chuyện với Veron, và mọi chuyện sẽ được sáng tỏ ngay sau khi giải Ngoại hạng Anh kết thúc”. Được biết, trong kỳ chuyển nhượng mùa đông và đáng nói hơn là ngay trong thời gian mà Chelsea đang chuẩn bị đá trận lượt đi bán kết Champions League với Monaco, một số đại diện của Inter đã có những cuộc gặp kín với chính Veron để bàn về tương lai của cầu thủ này tại San Siro.
Thể Thao Việt Nam cũng cho biết thêm, trước khi sang Anh thi đấu, Veron đã có khoảng thời gian chơi bóng rất thành công tại Serie A trong màu áo Sampdoria và Lazio. Tuy nhiên, khi tới Manchester United, tiền vệ này, không hiểu vì lý do gì, lại đánh mất phong độ một cách khó hiểu. Nhiều chuyên gia cho rằng, phong cách và lối chơi “kiểu châu Âu” của Veron phù hợp với tính thực dụng và chặt chẽ của người Italy, hơn là tốc độ và sự “thoáng đãng” của bóng đá Anh.