Hai bàn bán vé của BTC khá nổi bật trên đoạn đường cạnh sân Hà Nội, với tấm áp phích màu đỏ rực phía trước. Tuy nhiên, khi được hỏi, người bán thông báo vé đã hết. Bàn bán vé còn lại dùng tờ bìa ghi "Đã hết vé" để khỏi trả lời. Việc phân phối vé của các trận đấu ở bảng B ASIAN Cup do công ty VFD độc quyền.
Phần còn lại của con đường là dân phe vé với lực lượng đông đảo, đủ tầm tuổi. Họ mời chào bất cứ ai "có tiềm năng" đi qua. Giá vé phe dao động ở mức gấp 2-3 lần giá bán của BTC. "Hàng nóng" là loại vé ở khán đài B cửa 1, 2, 3, khu vực giữa sân với giá đắt nhất, khoảng 600.000-800.000 đồng/cặp. Còn giá vé ở khán đài C, D cũng ở mức 200.000-250.000 đồng/cặp (trong khi mức giá tương ứng của BTC là 80.000 đồng). Loại này dân phe còn "tồn" khá nhiều trong sáng nay.
Vé ở khán đài A, gần khu VIP có mức giá "dễ chịu" hơn, chỉ 500.000 đồng/cặp. Khán giả ngồi ở đây sẽ được "gần" cầu thủ hơn ở nghi lễ chào cờ và khi kết thúc trận. Tuy vậy, trong các trận đấu ở Mỹ Đình, CĐV ở khán đài B luôn được đánh giá là máu lửa hơn, cuồng nhiệt hơn. Họ luôn là những người đến sớm nhất, chỉ sau lực lượng an ninh của sân.
Trong trận VN thắng 2-0 trước Các tiểu vương quốc Ảrập Thống nhất bốn ngày trước, nhóm fan ở khán đài B tới sân Mỹ Đình sớm khoảng hơn một tiếng. Họ mặc những trang phục đỏ rực, mang theo những dụng cụ cổ động rất phong phú như trống, kèn, cờ, mũ, băng rôn, khăn quấn đầu và tất nhiên là những đôi tay luôn vỗ hết cỡ và lòng hâm mộ không bao giờ nguội trong suốt trận đấu. Vừa tới sân, họ lập tức cổ vũ hai đội... khởi động rất cuồng nhiệt. Trận đấu hôm nay gặp Qatar là một dịp tuyệt vời để CĐV VN thể hiện lòng hâm mộ bóng đá của mình.
Hình ảnh mua bán vé tại đường Trịnh Hoài Đức:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Hồng Quân - Quang Việt