Gần giống như ý nghĩa của hai từ đó, từ ngày mới yêu nhau cho đến tận bây giờ khi sắp trở thành người một nhà, chúng mình thường xuyên tranh luận nhiều lúc khẩu chiến và không ai chịu nhường ai, tưởng chừng như có những lúc không thể chấp nhận nhau được.
Nhưng qua thời gian và qua sự trải nghiệm, chúng mình ngày càng hiểu nhau hơn và cùng đi đến bến bờ của hạnh phúc vào tháng 11 Âm lịch tới. Rất háo hức với bộ ảnh cưới mà chúng mình vừa chụp được tại Tuần Châu, Quảng Ninh (nơi mình sinh ra và lớn lên), bộ ảnh hoàn toàn tự nhiên và chưa qua chỉnh sửa gì cả.
Mình muốn lưu lại những khoảnh khắc hạnh phúc, vui vẻ và yên bình nhất khi hai vợ chồng cùng nhau chuẩn bị bước vào cuộc sống mới. Mình lấy tên bộ ảnh là "Về nơi hạnh phúc" với lời nhắn tới anh xã rằng: "Anh xã yêu à, đừng ngạc nhiên khi em chưa hỏi ý kiến anh mà tham gia chương trình này nhé. Mong cho ước nguyện của em là sẽ được cùng anh "Về nơi hạnh phúc".















* Bạn có thể gửi ảnh cưới tham dự cuộc thi ảnh tháng 9 với phần quà là bộ mỹ phẩm của Etude. Xem chi tiết thể lệ tại đây.