Bạn Võ Thị Ánh Nguyệt chia sẻ: Anh à, 4 năm yêu nhau và một lần cãi nhau "xì khói" em cứ tưởng là mình không đi đến hết chặng đường này nhưng có lẽ mình còn nợ nhau anh à. Thời gian đó không phải là dài nhưng mình cũng đã hiểu nhau nhiều hơn. Anh bảo em hay nói nhiều nhưng đó có lẽ là từ khi yêu anh, em đã thay đổi nhiều, em trở thành một bà cô khó tính vì tối ngày lải nhải: "Anh phải như thế này, anh phải như thế kia... rằng "em nói sao thì anh phải vậy đó".
Tính tình em áp đặt là vậy đó nhưng không ít lần em mít ướt mà anh không biết lý do, anh cứ hỏi, còn em thì càng khóc anh chỉ còn biết dỗ dành em như một đứa con nít. Chính những lần như vậy cho nên những lúc em tức anh ghê lắm vì cái tội em nhắc hoài không chịu nhớ nhưng nghĩ lại thấy thương. Nhiều lúc nghĩ thầm chắc có lẽ trên đời này chỉ có mình anh là chịu cái tính lúc nắng lúc mưa của em thôi. Và cũng sắp tới ngày anh và em đi chung con đường rồi, em chỉ mong sao đó sẽ là ngôi nhà chung đầy mơ ước, em trả lại cho anh danh hiệu "Bà cô khó tính", chung tay xây dựng anh nhé! Cố lên anh nha!
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
* Mời độc giả tham dự cuộc thi Ảnh cưới đẹp tháng 4 và 5 để có cơ hội nhận quà tặng là voucher mua hàng giá trị của thương hiệu đồ da cao cấp Gurkha. Xem chi tiết tại đây.