![]() |
Hai nhân viên bán vé ngồi ngán ngẩm vì không bán được hàng. Ảnh: Kỳ Lân. |
Nhân viên bán vé rất rảnh rỗi, ngồi ngán ngẩm trong quầy. Thỉnh thoảng có người đỗ xe hỏi vé nhưng đều lắc đầu quay ra khi nghe xong mức giá. Cứ khoảng 10 người như vậy mới có một người bỏ tiền ra mua. Vé bán không chạy nên những tập vé dầy cộp vẫn được xếp ngay ngắn trên bàn.
Với dân phe vé, trận đấu giao hữu này cũng là lần làm ăn khó khăn vì "vé nhà nước còn không bán được". Tuy vậy, dân phe vẫn hy vọng kiếm được chút đỉnh vào cuối giờ chiều, khi người hâm mộ bắt đầu đổ về sân Mỹ Đình và săn vé đẹp.
Vé bán trực tiếp đã vậy, vé qua đường công văn cũng không khá hơn. Ban đầu, công ty Phạm và Cộng sự - đơn vị tổ chức trận giao hữu này quyết tâm tự đứng ra để phân phối vé và thực hiện chủ yếu qua đường công văn. Tuy nhiên, sau khoảng hơn một tuần không thành công, Phạm và Cộng sự quyết định nhờ vả tới VFD, công ty có nhiều kinh nghiệm trong việc phân phối vé tại Việt Nam để thực hiện việc bán vé trên sân Mỹ Đình và Hàng Đẫy.
![]() |
Sân Mỹ Đình sẽ không thể chật khán giả trong trận tối nay. Ảnh: Kỳ Lân. |
Bốn mức giá vé của trận Việt Nam - Olympiakos là 500.000 đồng, 350.000, 250.000 và 150.000. Mức giá vé này được đánh giá là cao so với trận đấu giao hữu gần đây nhất giữa tuyển Việt Nam và Olympic Brazil. Lý do là VFF không phải trả tiền ra sân cho đội bóng Hy Lạp trong khi phải chi phí khoảng 700.000 euro cho các ngôi sao đến từ xứ sở samba. Ngoài ra, Olympiakos không nổi tiếng bằng Olympic Brazil và lại vắng mặt các ngôi sao sáng nhất khi tới Việt Nam.
Thế Ngọc