Qua cầu Mỹ Thuận, vào thị xã Vĩnh Long, theo quốc lộ 53 dọc theo sông Tiền và bắt đầu chuyến du hành. Du khách sẽ có cảm giác thanh tịnh, trầm tư khi đứng trước các công trình kiến trúc chùa theo phong cách văn hoá Khmer với khuôn viên rộng, nhiều cổ thụ cao vút, mát mẻ. Điểm đầu tiên tạo ra cảm nhận đó khi dừng chân ghé thăm chùa Xanghamangala, theo tiếng Pali có nghĩa là "hạnh phúc gia tăng", còn gọi là chùa Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long. Tương truyền, từ lúc mới xây dựng bằng gỗ, lá đến nay chùa có 600 tuổi.
Tiếp tục về hướng Trà Vinh, giữa hai rặng dừa nước xanh rì, thêm khoảng 20 km tham quan chùa Âng có tên đầy đủ là chùa Angkorrajaboray, được xây dựng năm 990. Toà chính điện (vihia) quay về hướng đông. Bộ mái vihia cao có ba lớp. Hai đầu hồi được bịt kín bằng tấm gỗ chạm khắc tinh tế. Quanh chính điện có các tháp nhiều tầng. Như các ngôi chùa khác, chùa Âng vừa là nơi tu hành vừa là trung tâm văn hoá của làng. Các lễ hội, sự kiện lớn được tổ chức tại đây. Ngay cạnh chùa Âng là ao Bà Om, mặt ao có hình vuông khá chuẩn, xấp xỉ 50 hecta. Trên bờ ao là hàng cổ thụ trơ rễ, hình thù lạ mắt. Theo truyền thuyết thì ao được hình thành do cuộc thi đào ao giữa phe đàn ông và đàn bà. Cuối cùng, phe các bà đã thắng! Ở đây phảng phất tín ngưỡng thờ Mẫu cổ xưa.
Cách khu quần thể du lịch văn hoá ao Bà Om khoảng 5km là chùa Hang, chùa Komponenigrodha Kompong chrây, lập từ 1637, toạ lạc huyện Châu Thành, cách thị xã Trà Vinh khoảng 6 km. Trong chùa trưng bày các tác phẩm chạm khắc gỗ độc đáo do các sư chế tác từ các gốc, rễ cổ thụ và khá đông cò trên cổ thụ quanh chùa.
Sau chương trình mang tính văn hoá, du khách tiếp tục về hướng Đông. Cách thị xã Trà Vinh 60km vòng cung bờ biển nhìn ra biển Đông, tên thường gọi vùng biển này là biển Ba Động do ven biển là các đụn cát cao được gọi là động. Đây là địa điểm phù hợp để tổ chức picnic, cắm trại, nghỉ mát. Do vậy thời Pháp thuộc đã có khu nghỉ mát mà hiện nay địa danh Nhà Mát, với di tích nền, móng gạch vẫn còn. Bãi biển có cát vàng, mịn, thoai thoải, không vực sâu, xoáy, nằm bên là rừng phi lao mọc trên dải dài đụn cát mấp mô. Vùng biển này đón bình quân khoảng 2.000 khách hàng tuần và những ngày lễ hội lên đến hàng chục ngàn khách đến từ TP.HCM, Tây Ninh... Đến đây, du khách có thể tắm biển, chơi các trò chơi trên bãi, chạy xe đạp địa hình, nghỉ ngơi trên võng mắc trong rừng phi lao, thưởng thức các món ăn độc đáo của địa phương: cá kèo kho gợt, cá kho khô bằng nước mắm rươi, chù ụ rang me, cá đuối xào lăn... rồi qua đêm nhẹ nhàng trong biệt thự, lều dã ngoại hóng gió biển và có dịp mang một sản vật của vùng biển này - nước mắm rươi.
Tuyến du lịch ven biển được đánh dấu bằng chương trình khám phá vùng sinh thái rừng ngập mặn ven biển nhiệt đới.
Đây là khu rừng bảo vệ nghiêm ngặt, trên 680ha, với thực vật khá đặc trưng: vẹt, đước, dà, mắm và đặc biệt có cây chà là - một loại cây gắn liền với một món ăn đặc sản là đuôn chà là, các loại động vật như heo rừng, chồn, chuột, rắn... cùng nhiều loài thuỷ sản như cua, tôm, cá thòi lòi, cá kèo, nghêu, vọp... Khách có dịp bơi thuyền trong rừng, chài cá, bắt tôm, cua... và tổ chức bữa ăn dã ngoại tươi rói tại rừng.
Sau những ngày vui bên biển, du khách tiếp tục hướng về phía sông Hậu. Điểm ghé đầu tiên là nơi tiếp giáp sông sâu và biển rộng, cửa Định An - một trong chín cửa sông Cửu Long, với làng cá Đại An nhộn nhịp, làng nghề tre trúc Giồng Đình.
Tiếp tục chương trình dọc sông Hậu du khách có dịp tái hiện một nền văn hoá, chẳng những từng tồn tại ở đây mà còn có mặt từ Nam Tây Nguyên trở vào - văn hoá Phù Nam. Đó là kiến trúc gạch đồ sộ, có trình độ xây dựng cao, khối lượng lao động xã hội được tổ chức, có trình độ kỹ thuật và văn hoá khá cao vào thời cổ đại: di tích Lưu Cừ II, thế kỷ V-VI, trên giồng cát cao, dài 31,2m, rộng 17,2m. Muộn hơn, thế kỷ IX-X có công trình tháp cổ Tập Sơn, hiện còn tồn tại cao hơn 4m, trong khuôn viên chùa Chés Đây (Chùa Tháp).
Theo Sài Gòn Tiếp Thị, khi qua vùng này, du khách không quên được hương vị lạ của bún nước lèo Ba Se, Cầu Kè, bánh canh, bánh tráng Bến Có, bánh tét Trà Cuôn, dừa sáp - loại dừa có cơm dừa dẻo - Cầu Kè, tôm khô Vinh Kim.