
Sáng 5/9, hơn 2.000 học sinh trường THPT Phan Đình Phùng (quận Ba Đình) cùng đến trường dự lễ khai giảng. Năm nay, Hà Nội có gần 2,3 triệu học sinh các cấp chào đón năm học mới.
Gần 8h sáng, thầy cô trường THPT Phan Đình Phùng tổ chức lễ với các hoạt động truyền thống, bao gồm nghi thức rước cờ, diễu hành chào đón học sinh khối 10, chào cờ, phát biểu của hiệu trưởng, biểu diễn văn nghệ và trao thưởng cho các học sinh có thành tích xuất sắc trong kỳ thi THPT Quốc gia vừa qua.
Sáng 5/9, hơn 2.000 học sinh trường THPT Phan Đình Phùng (quận Ba Đình) cùng đến trường dự lễ khai giảng. Năm nay, Hà Nội có gần 2,3 triệu học sinh các cấp chào đón năm học mới.
Gần 8h sáng, thầy cô trường THPT Phan Đình Phùng tổ chức lễ với các hoạt động truyền thống, bao gồm nghi thức rước cờ, diễu hành chào đón học sinh khối 10, chào cờ, phát biểu của hiệu trưởng, biểu diễn văn nghệ và trao thưởng cho các học sinh có thành tích xuất sắc trong kỳ thi THPT Quốc gia vừa qua.

Ngày khai giảng không chỉ là một sự kiện giáo dục, mà còn là dịp để các em học sinh, đặc biệt là các nữ sinh, thể hiện sự tự tin và niềm vui trong ngày trở lại trường, góp phần làm cho buổi lễ thêm ý nghĩa.
Ngày khai giảng không chỉ là một sự kiện giáo dục, mà còn là dịp để các em học sinh, đặc biệt là các nữ sinh, thể hiện sự tự tin và niềm vui trong ngày trở lại trường, góp phần làm cho buổi lễ thêm ý nghĩa.

Nguyễn Ngọc Trâm Anh (ở giữa) học sinh lớp 12D2, cho biết đã dậy từ 4h45 để trang điểm, làm tóc và chuẩn bị diện mạo chỉn chu trước khi đến trường. 'Mình phấn khởi, sẵn sàng đón nhận kiến thức mới, giữ tinh thần vui vẻ và đoàn kết với cả lớp trong năm học mới', cô nói.
Nguyễn Ngọc Trâm Anh (ở giữa) học sinh lớp 12D2, cho biết đã dậy từ 4h45 để trang điểm, làm tóc và chuẩn bị diện mạo chỉn chu trước khi đến trường. 'Mình phấn khởi, sẵn sàng đón nhận kiến thức mới, giữ tinh thần vui vẻ và đoàn kết với cả lớp trong năm học mới', cô nói.
Các nữ sinh ghi lại khoảnh khắc tinh nghịch trong tà áo dài trắng.

'Trước lễ khai giảng, mình và các bạn đã dành nhiều thời gian tập luyện cho lễ diễu hành. Cảm giác tự hào khi được đại diện học sinh toàn trường dẫn đầu đoàn nghi thức rước cờ trong ngày khai giảng. Mục tiêu năm nay là giữ vững thành tích ba năm liền đạt danh hiệu học sinh xuất sắc tại mái trường Phan', Hoàng Diệu Linh, học sinh lớp 12D6 nói.
'Trước lễ khai giảng, mình và các bạn đã dành nhiều thời gian tập luyện cho lễ diễu hành. Cảm giác tự hào khi được đại diện học sinh toàn trường dẫn đầu đoàn nghi thức rước cờ trong ngày khai giảng. Mục tiêu năm nay là giữ vững thành tích ba năm liền đạt danh hiệu học sinh xuất sắc tại mái trường Phan', Hoàng Diệu Linh, học sinh lớp 12D6 nói.
Các nữ sinh duyên dáng trong bộ áo dài trắng tinh khôi ngày khai trường.

'Mục tiêu trong hai năm tới của mình là giành được học bổng từ một trường đại học ở Hàn Quốc', Hà Phương (phải), học sinh lớp 11N1 nói.
'Mục tiêu trong hai năm tới của mình là giành được học bổng từ một trường đại học ở Hàn Quốc', Hà Phương (phải), học sinh lớp 11N1 nói.

Phạm Yến Nhi, học sinh lớp 12A1, có mặt tại trường lúc 6h30 để dự lễ khai giảng. 'Mùa hè năm nay khác hẳn. Hai năm trước, mình khá thoải mái, không lo lắng nhiều về tương lai hay kỳ thi đại học. Nhưng năm nay, mình suy nghĩ nhiều hơn, chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia. Dù thế nào, mình cũng cố gắng hết sức cho năm cuối cấp', Nhi cho biết.
Phạm Yến Nhi, học sinh lớp 12A1, có mặt tại trường lúc 6h30 để dự lễ khai giảng. 'Mùa hè năm nay khác hẳn. Hai năm trước, mình khá thoải mái, không lo lắng nhiều về tương lai hay kỳ thi đại học. Nhưng năm nay, mình suy nghĩ nhiều hơn, chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia. Dù thế nào, mình cũng cố gắng hết sức cho năm cuối cấp', Nhi cho biết.

Trần Phương Linh (trái), học sinh lớp 11D8, dậy từ 4h sáng, dành hơn hai tiếng để trang điểm và làm tóc. Linh mong muốn xuất hiện với diện mạo chỉn chu trong ngày khai giảng. 'Trong năm học mới, mình lo lắng nhất là môn Văn và Toán vì hai môn này rất quan trọng, không chỉ cho kỳ thi đại học mà còn cho tương lai sau này. Kỳ nghỉ hè, mình tập trung học IELTS với mục tiêu đạt 6.5-7.0', Linh nói.
Trần Phương Linh (trái), học sinh lớp 11D8, dậy từ 4h sáng, dành hơn hai tiếng để trang điểm và làm tóc. Linh mong muốn xuất hiện với diện mạo chỉn chu trong ngày khai giảng. 'Trong năm học mới, mình lo lắng nhất là môn Văn và Toán vì hai môn này rất quan trọng, không chỉ cho kỳ thi đại học mà còn cho tương lai sau này. Kỳ nghỉ hè, mình tập trung học IELTS với mục tiêu đạt 6.5-7.0', Linh nói.

'Kiến thức lớp 11 nhiều khiến mình lo lắng về việc cân bằng học tập và hoạt động ngoại khóa. Dù các hoạt động giúp giải tỏa căng thẳng, mình vẫn phải sắp xếp thời gian hợp lý để có kết quả học tập tốt. Thời lượng các tiết học ở trường hơi ngắn, khó truyền tải hết nội dung, nên mình quyết định học thêm để nắm vững kiến thức', Trần Hồng Dương, học sinh lớp 11D6, cho biết.
'Kiến thức lớp 11 nhiều khiến mình lo lắng về việc cân bằng học tập và hoạt động ngoại khóa. Dù các hoạt động giúp giải tỏa căng thẳng, mình vẫn phải sắp xếp thời gian hợp lý để có kết quả học tập tốt. Thời lượng các tiết học ở trường hơi ngắn, khó truyền tải hết nội dung, nên mình quyết định học thêm để nắm vững kiến thức', Trần Hồng Dương, học sinh lớp 11D6, cho biết.

Lê Song Thư, học sinh lớp 12D3, cho biết: 'Mùa hè năm nay trôi qua nhanh hơn vì phải ôn thi nhiều chứng chỉ để xét tuyển đại học. Đây là mùa hè cuối cùng để mình tận hưởng trọn vẹn thời gian ở trường cấp ba. Mình đặt mục tiêu đạt 7.5 IELTS trước khi xét tuyển và tự tin làm được. Mục tiêu năm nay là học thật tốt để có học bạ đẹp và tăng cơ hội trúng tuyển vào ngành Quản trị kinh doanh tại Đại học Kinh tế Quốc dân'.
Lê Song Thư, học sinh lớp 12D3, cho biết: 'Mùa hè năm nay trôi qua nhanh hơn vì phải ôn thi nhiều chứng chỉ để xét tuyển đại học. Đây là mùa hè cuối cùng để mình tận hưởng trọn vẹn thời gian ở trường cấp ba. Mình đặt mục tiêu đạt 7.5 IELTS trước khi xét tuyển và tự tin làm được. Mục tiêu năm nay là học thật tốt để có học bạ đẹp và tăng cơ hội trúng tuyển vào ngành Quản trị kinh doanh tại Đại học Kinh tế Quốc dân'.

'Trong kỳ nghỉ hè vừa qua, mình dành nhiều thời gian để ôn tập cũng như học IELTS để có chứng chỉ xét tuyển sớm vào các trường như Học viện Ngoại giao hoặc Kinh tế Quốc dân', Phạm Ngọc Anh (ngoài cùng bên phải) học sinh lớp 12A1 nói.
'Trong kỳ nghỉ hè vừa qua, mình dành nhiều thời gian để ôn tập cũng như học IELTS để có chứng chỉ xét tuyển sớm vào các trường như Học viện Ngoại giao hoặc Kinh tế Quốc dân', Phạm Ngọc Anh (ngoài cùng bên phải) học sinh lớp 12A1 nói.
Tùng Đinh