
Dương Văn Thái (số 504) trên đường chạy 1.500m chiều nay trên sân Wunna Theikdi, Nay Pyi Taw.

Thái thi đấu nỗ lực và bứt tốc ngoạn mục ở khoảng 100m cuối.

Tuy nhiên anh và đối thủ người Malaysia Mohd Rironi chạm đích gần như bằng nhau nên dù cùng về đích, vẫn không thể biết ai giành chiến thắng.

VĐV Việt Nam ngã lộn nhào và nằm sân sau khi về đích.

VĐV Mohd Rironi hồi hộp chờ kết quả trên màn hình.

Dương Văn Thái cũng đầy cảm xúc chờ thông tin.

Anh bị đau sau tình huống ngã sau vạch đích.

Cả hai có thành tích 3 phút 58 giây 02. Tuy nhiên, theo con số của ban tổ chức, VĐV của Việt Nam chiến thắng nhờ hơn ở đơn vị phần nghìn. Những giây phút đợi chờ ban tổ chức đưa ra kết quả thực sự căng thẳng và hồi hộp.

Băng hình quay chậm cũng cho thấy đầu của Dương Văn Thái chạm đích trước. VĐV Malaysia tới chúc mừng đối thủ Việt Nam.

Dương Văn Thái mừng chiến thắng với thầy.
Thế Ngọc (từ Nay Pyi Taw)