![]() |
Cậu bé Conor bên cạnh bố. Ảnh: Telegraph. |
Trên đường chạy bộ về nhà với bố Shaun McGrath lúc 7h sáng hôm 16/3, VĐV tuổi teen chứng kiến cảnh một bà mẹ kêu cứu ở trên tầng cao ngôi nhà đang cháy vì bị nổ khí ga. Cả hai bố con nhanh chóng đến cứu giúp. "Cháu bảo cô ấy là có cái đệm hay chiếu nào để con cô ấy nhảy xuống không. Cô thả con trai xuống trước rồi đến bé gái nhỏ. Cháu không thể vào nhà vì lửa cháy quá lớn", Conor kể lại.
Theo Telegraph, trong khi cậu con trai giúp hai em nhỏ "hạ cánh" an toàn thì ông Shaun McGrath cố gắng lao vào nhà nhưng phải trở ra ngay vì làn khó dày và ngọn lửa lớn bén quá nhanh. Bố của Conor cũng là người đỡ mẹ của hai em nhỏ khi người phụ nữ này nhảy từ trên tầng xuống. Cả ba mẹ con đều không bị thương.
Hiệu trưởng trường trung học nơi Conor đang theo học hết lời ca ngợi hành động dũng cảm của cậu học trò nhỏ: "Cậu ấy mang lại vinh dự cho bản thân, gia đình và nhà trường. Đó là hành động dũng cảm và Conor là hình mẫu cho các học sinh khác".
"Cháu là một VĐV rugby nên có đôi tay chắc khỏe hơn so với các bạn cùng lứa tuổi của mình. Lúc đó cháu chỉ biết là phải đỡ được người xuống", Conor khiêm tốn cho biết. Cậu bé 14 tuổi này là tuyển thủ rugby vùng Lancashire và là nhà vô địch đấu vật dưới 16 tuổi của Anh.
Hoàng Trang