
VĐV Lưu Thị Thanh.
- "Phụ nữ thế kỷ 21" đã đem lại cho chị những "thu hoạch" gì?
- Cuộc thi không chỉ là một hành trình dài tự khẳng định mà còn có tính khám phá và đòi hỏi mỗi thí sinh phải nỗ lực rất nhiều. Qua đây, tôi thấy mình đã tiếp thu được rất nhiều kiến thức, kỹ năng của các lĩnh vực để phục vụ thiết thực cho công việc và cuộc sống.
Cũng phải nói rằng cuộc thi đã mang lại cho tôi sự tự tin và quyết tâm cao độ để vươn lên về mọi mặt, xứng đáng là phụ nữ Việt Nam thế kỷ 21. Tôi tâm niệm phụ nữ ngày nay phải có sự kết hợp hài hòa giữa hai yếu tố hiện đại và truyền thống, tức luôn có ý chí phấn đấu lập nghiệp, có vị trí và đóng góp cho xã hội, đất nước song vẫn phải đóng vai trò hạt nhân trong việc xây dựng tổ ấm của chính mình.
Cùng đó, tôi hết sức hài lòng vì những gì mình đạt được còn là một vinh dự chung cho các nữ VĐV và góp phần làm thay đổi những nhận thức có phần định kiến về chúng tôi. Rõ ràng phụ nữ chơi thể thao không chỉ mạnh mẽ về ý chí hay thể chất mà cũng thông minh, sáng tạo, duyên dáng không hề thua kém các bạn nữ ở lĩnh vực khác.
- Chị nghĩ thế nào về nhận định "Lưu Thị Thanh thành công vì có lợi thế của VĐV tiêu biểu nhất năm 2006, lại rất nổi tiếng sau chiến công tại ASIAD 2006"?
- Đó có thể chỉ là chút thuận lợi ban đầu, còn tôi hoàn toàn tự tin và hài lòng về danh hiệu của mình. Cuộc thi có trên 700 người tham dự, trải qua tới 12 chương trình với rất nhiều các phần thi khác nhau nên không gì có thể thay thế được khả năng và sự nỗ lực tự thân của mình.
- Vào cuộc thi, chị chú trọng thể hiện những gì để tạo nên bản sắc của mình?
- Trong tất cả các thí sinh, tôi là người duy nhất đã có gia đình. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn là ngoài thế mạnh ở những phần thi liên quan đến kỹ năng vận động, có thể nói tôi đã mang đến cuộc thi một nét riêng: tinh thần phấn đấu đến cùng, luôn tập trung và cố gắng thể hiện mình một cách cao nhất.
- Trong cuộc thi, chị hài lòng nhất về màn trình diễn nào?
- Nhiều người đánh giá rất cao phần thể hiện khả năng vận động xã hội làm từ thiện của tôi với màn hùng biện cho chiếc áo thi đấu vinh dự có chữ ký của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, bán đấu giá thu được 20 triệu đồng ngay tại cuộc thi rồi chuyển cho quỹ trẻ em nghèo vượt khó của tỉnh Khánh Hòa (nơi tổ chức cuộc thi).
Tuy nhiên, bản thân tôi lại thấy hài lòng nhất ở phần thi "trang điểm - thiết kế trang phục", một lĩnh vực quá khó và quá xa lạ đối với VĐV chúng tôi. Thế mà cuối cùng tôi cũng vượt qua thử thách cam go này khi tự trang điểm và thiết kế một bộ đầm được ban giám khảo đánh giá cao về sự hài hòa.
- Kế hoạch của chị trong thời gian tới?
- Tôi đang chuẩn bị đón "cục cưng" đầu lòng vào đầu năm sau và hoàn thành nốt chương trình đại học TDTT. Cuối năm sau, chắc chắn tôi sẽ quay lại với cầu mây, có thể vừa tiếp tục làm VĐV, vừa tham gia hỗ trợ các thầy trong công tác huấn luyện.
Tôi muốn trở thành HLV hay một giáo viên thể thao, sau đó nếu có điều kiện và khả năng thì tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội hay một vài lĩnh vực khác. Tôi nghĩ khi mình có niềm đam mê và luôn nỗ lực phấn đấu thì chắc chắn sẽ có cơ hội vươn tới thành công.
(Theo Thể Thao TP HCM)