![]() |
| Bìa đĩa VCD cá sấu ăn thịt người. |
Tại các điểm bán băng đĩa trên đường Huỳnh Thúc Kháng, chỉ cần hỏi VCD Cá sấu ăn thịt người thì ngay lập tức khách sẽ được cô chủ tiệm đưa đĩa và ra giá 10.000 đồng/đĩa. Một số tiệm đưa ra mức giá mềm hơn 7.000 đồng/đĩa. Tuy nhiên, hầu hết người bán hàng đều có vẻ trông chừng công an, nếu thấy khách tỏ ý chê bai hoặc không thực sự muốn mua là họ lập tức thu lại đĩa.
Tại ngã ba An Dương Vương - Triệu Quang Phục, quận 5, cũng chẳng khó khăn gì nếu khách muốn mua một VCD Cá sấu ăn thịt người. Một thanh niên chừng 20 tuổi là chủ tiệm băng đĩa trên đường Triệu Quang Phục cho biết, đây là loại đĩa lậu do các tay buôn bán đĩa lậu cung cấp. Tuy nhiên, anh ta đảm bảo đĩa xem "rất được" và nhiệt tình mời chào khách.
Được gọi là phim, song VCD Cá sấu ăn thịt người kéo dài không quá 30 phút. Nội dung nói về một nhóm thanh niên thợ lặn người Thái Lan bắt được một con cá sấu và dùng ghe máy đưa vào bờ. Họ mổ bụng cá sấu, lôi ra lần lượt 2 cánh tay, 2 chân của một đứa bé khoảng 7-8 tuổi. Phần thân mình đứa bé không còn nguyên vẹn.
Nhiều bậc phụ huynh sau khi biết thông tin đĩa VCD được bày bán rộng rãi đã rất lo lắng, sợ con em mình tò mò mua về xem rồi "mất ngủ cả đêm". Tuy nhiên, trao đổi với VnExpress chiều nay, ông Nguyễn Duy Minh, Trưởng phòng Pháp chế giám định, Sở Văn hóa Thông tin TP HCM, cho biết, vẫn chưa nghe báo cáo về việc VCD Cá sấu ăn thịt người. "Phòng pháp chế sẽ cử cán bộ đi xác minh và sẽ tịch thu những băng đĩa lậu kinh dị", ông khẳng định.

