Thi Lê
Những cô gái 8x, 9x hay teen, với sự đằm thắm, trẻ trung hay đáng yêu, nào tôi có dám so sánh bởi nét đẹp riêng biệt đôi khi chỉ mỗi người cảm nhận. Em mặc thế nào, tôi đâu dám "bình loạn". Tôi, trước đây cũng là một tín đồ của những thứ không dài, nói nôm na là ngắn. Ừ, áo ngắn, váy ngắn, thậm chí, quần đôi lúc cũng chẳng kém cạnh hai thứ kia. Cho dù hình thức cũng chỉ được xếp vào dạng thường thường, bậc trung.
Đến giờ khi đã kết hôn, trải qua những va vấp của cuộc sống gia đình, tôi mới thấm thía câu người ta vẫn nói: "Cái gì quá cũng không tốt". Mới hôm qua thôi, nhân một buổi tối đến chơi nhà người bạn, tôi ngỏ ý muốn được mặc một chiếc váy (tất nhiên bên trong có mặc quần tất và nó chỉ đến đầu gối), anh xã nhà tôi gạt phăng đi với thái độ khá gay gắt: "Em mặc quần đi, váy làm gì, gió đầu mùa lạnh lắm!". Tôi, lúc đó, tất nhiên cũng chẳng vui vẻ gì, thậm chí có phần tức tối vì "muốn mặc đẹp cũng không được sao?". Tôi im lặng và đi thay một bộ khác.
Trên đường đi, Hà Nội với hậu chứng sau bão và gió đầu mùa khiến tôi dù ngồi sau cũng run cầm cập. Gió tạt đằng trước, mắt cay cay nhìn xung quanh, tôi bỗng nhận ra sao lắm... váy ngắn thế này? Thời trang ư? Có thể. Chân đẹp, tội gì không khoe chứ. Ừ, có phải lúc nào thời tiết cũng đẹp để diện váy ngắn đâu. Ừ, nhỉ! Và trông kìa, còn lại là những ánh mắt của... đàn ông? Thật lắm cái nhìn: thèm muốn, khó chịu, thách thức, thương hại... Thật đa dạng!
Người ta nói đàn ông ích kỷ, có những thứ chỉ muốn cho riêng mình. Tôi nghĩ điều này có lý, ít nhất trong cái thời... váy ngắn lên ngôi. Váy ngắn không có tội bởi nó là thứ thuộc về thời trang nhưng người mặc nó và diện nó không đúng chỗ, mới là có tội. Tôi nghĩ thời trang muốn đẹp phải được diện đúng chỗ và hợp người. Bây giờ ra đường, thiếu gì các cô diện váy ngắn (thậm chí không thể ngắn hơn) giữa cái thời tiết lạnh giá. Và cũng chẳng ít các cô diện váy ngắn đến những nơi cần sự tôn nghiêm hay không khí trang trọng.
Có thể đàn ông hay khắt khe với những thứ (tạm coi) sẽ thuộc sở hữu của mình nhưng rõ ràng họ khá có lý. Chẳng ông chồng nào muốn cô vợ của mình diện những thứ nói theo cách thô thiển "cho thằng khác nó thèm". Và sâu xa nữa, sự kín đáo, đúng mực và hợp người, hợp cảnh mới là yếu tố quyết định đến nhân cách con người.
Có thể bạn thấy tôi thật "nhiễu sự" khi chỉ có mỗi câu chuyện váy ngắn của mình mà cứ lên giọng với người khác. Thật lòng mà nói cái đẹp nhìn chung, ai chẳng thích nhưng đẹp khi nào, ở đâu và bao giờ, điều đó mới thực sự ghi điểm trong mắt mọi người.
Vài nét về blogger:
Đi qua những ngày mưa để thêm yêu ngày nắng - Thi Lê
Bài đã đăng: Khi đàn ông chiều vợ, Ngày trọng đại, Mẹ và con gái, Cầm bút lên và... viết, Đừng khó chịu nhé, quảng cáo, Đàn bà xây tổ ấm.