Chiều 15/12, anh Lê Văn Trung (23 tuổi, tài xế taxi Mai Linh) đã cùng đại diện công ty đến công an huyện Bình Chánh, TP HCM để tường trình việc mình bị cướp và đâm bị thương vào lúc rạng sáng.
![]() |
Anh Trung đang kể lại vụ việc. Ảnh: K.T |
Với nhiều vết thương trên người, anh Trung nhăn nhó vì đau khi kể lại giây phút "chiến đấu" với tên cướp hung tợn. Rạng sáng cùng ngày, anh nhận được thông tin từ tổng đài báo đón khách trên đường Trường Chinh (phường 14, quận Tân Bình) nên lái xe đến. Tại đây, một người đàn ông mặc chiếc áo khoác kaki đứng chờ sẵn và yêu cầu chở đến đường liên ấp 26, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh.
Đến đầu đường, gã thanh niên yêu cầu mở cửa kính sau để hút thuốc. Làm theo yêu cầu khách, tài xế cũng hỏi địa chỉ cụ thể để chở đến nơi nhưng người này bảo cứ chạy đến cuối đường. “Thấy đường vắng lại không có đèn, tôi nghi ngờ nên đã bật đèn trong xe để có thể theo dõi hắn qua gương chiếu hậu”, anh Trung nói.
Đi được một đoạn, gã này hiện nguyên hình thành tên cướp khi rút con dao sáng loáng chồm tới. Do đã đề phòng trước, anh Trung nhanh trí đạp phanh khiến tên cướp bổ nhào về ghế trước. Mất đà nên nhát dao của tên cướp chỉ trúng vào tay tài xế.
Lúc này, anh Trung nhanh trí đánh tay lái, đạp ga làm chiếc taxi 7 chỗ lao thẳng xuống kênh khiến tên cướp đâm hụt anh lần nữa. Tiếp đó cả hai lao vào vật nhau ở hàng ghế sau. Bị nạn nhân chống cự quyết liệt, tên cướp liền lao ra khỏi cửa kính để tẩu thoát. “Có lẽ hắn đã tính kỹ nên yêu cầu tôi mở cửa kính để dễ tẩu thoát khi bị chống cự”, tái xế Trung suy đoán.
Ngay sau đó anh Trung cũng đạp bung cửa đuổi theo đồng thời tri hô. Khi bắt kịp và tóm được gã này thì tên cướp quay lại đâm vào tay anh để chạy trốn. Nghe tiếng kêu cứu, quần chúng đã chạy ra và báo công an đến hỗ trợ nạn nhân bắt tên cướp. Qua miêu tả của tài xế, gần 50 công an và người dân tỏa ra khắp nơi lùng sục tên cướp mặc áo kaki. Sau hơn 30 phút trốn trong những lùm cây, tưởng đã yên chuyện nên tên cướp mò ra thì bị người dân bắt giữ.
“Cũng may tôi đã cảnh giác nên chỉ bị thương ở tay. Phải khâu 7 mũi là mừng lắm rồi”, anh Trung hồ hởi.
![]() |
Quốc Tại cơ quan điều tra với vết thương khi xe lao xuống kênh. Ảnh: K.T |
Tại cơ quan điều tra, tên cướp khai tên Trần Đại Quốc (30 tuổi, ngụ quận Bình Tân), từng là tài xế taxi. Cách đây 2 năm, hắn nghỉ việc sang làm công nhân tại khu chế xuất Tân Thuận (quận 7).
Mới đây, Quốc lại bỏ việc để phụ gia đình buôn bán hoa tại chợ Tân Phú (quận Tân Phú). Ngày 13/12, tên này đi uống cà phê với bạn nhưng sau đó tham gia cờ bạc thua cháy túi phải cầm cố chiếc xe máy. Hôm sau không dám về nhà, Quốc nảy sinh ý định cướp tài sản của tài xế taxi nên đi mua một con dao rồi gọi đến tổng đài hãng Mai Linh yêu cầu xe đến đón.
Công an huyện Bình Chánh đang củng cố hồ sơ đề nghị VKS cùng cấp phê chuẩn lệnh khởi tố, bắt giam Quốc về hành vi cướp tài sản.
Kiến Tường