Vừa xem họ vừa trò chuyện vui vẻ. Khoảng 22h, anh trai Doan đi ngủ chỉ còn Tân và Doan ngồi xem. Cảm thấy ái ngại bởi người lớn trong nhà đã đi ngủ cả, Tân ngỏ ý muốn về. Miệng nói về nhưng ánh mắt Tân nhìn Doan ra chiều muốn ở lại. Doan bèn bảo Tân ngồi lại thêm một lát nói chuyện chơi.
Nhưng nói chuyện chơi chính giữa nhà xem ra cũng “không tiện”. Doan mới bảo Tân vào phòng của Doan nói chuyện tiện hơn. Vốn có cảm tình quyến luyến nhau từ trước nên đôi bạn trẻ đầu mày cuối mắt, người này vừa ngỏ ý người kia gật đầu liền. Thế là hai người khẽ khàng vào phòng của Doan. Nói chuyện thì thầm một lúc, họ ôm nhau say đắm. Nửa đêm, Tân mới ra về.
Lần sau, Tân đến xem ti vi nữa. Đã thân thiết nhau nên xem ti vi một lúc, họ lại rủ nhau vào phòng của Doan “tâm sự”. Quan hệ quá đà này bị người lớn phát hiện và Tân bị khởi tố tội “giao cấu với trẻ vị thành niên”.
Mới đây, Tân phải ra tòa. Trước tòa Tân nói do yêu Doan. Song tòa án phân tích cho Tân rõ, Tân đã phạm vào điều 115 của Bộ Luật hình sự. Tòa phạt Tân 3 năm tù giam. Tân gạt nước mắt vào nhà đá. Ở nhà (xã An Thuận, Thạnh Phú, Bến Tre) Doan cũng ngậm ngùi, vì nhẹ dạ mà vô tình đã hại người mình yêu.
*Tên nạn nhân đã được thay đổi.
(Theo Tiền Phong)