Mình là Bạch Thị Thu Anh (sinh năm 1987), chồng mình là Bùi Thanh Tú (sinh năm 1986). Có lẽ theo mình, yêu khi còn sinh viên là quãng thời gian đẹp và tuyệt vời nhất, vô tư, thoải mái, yêu mà không phải lo nghĩ, bận tâm đến những vấn đề khác. Những cảm xúc đó vẫn còn đọng mãi trong lòng mình với một chút mưa, một chút nắng, những giọt nước mắt và cả những tiếng cười.
Cũng không phải nhiều tình yêu sinh viên đi được đến cái đích cuối cùng, vì thế chúng mình rất tự hào vì vẫn bên nhau sau bao năm tháng. Mặc dù cuộc sống không phải lúc nào cũng như ý muốn, dù rằng còn rất nhiều điều phải lo lắng nhưng mình biết mình bọn mình sẽ luôn bên nhau dù đúng hay sai. Và với hai đứa, tình yêu lúc nào cũng như khi mới bắt đầu.
Bọn mình đã đi chụp ảnh cưới để lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc đời. Bộ ảnh được thực hiện trong những ngày thu tháng 11 tại Hà Nội. Chụp từ sáng tới tối nhưng mình thấy rất vui, có lẽ vì thế mà các bạn sẽ thấy bộ ảnh của chúng mình rất tự nhiên, đơn giản và tràn ngập tiếng cười như chính bọn mình vậy. Cảm ơn tất cả và mong mọi người hãy ủng hộ cho hai đứa mình!
>> Xem tiếp
* Bạn có thể gửi ảnh cưới tham dự cuộc thi ảnh tháng 12 với phần quà là đồng hồ Jaguar xinh xắn, mỗi chiếc trị giá 5 triệu đồng. Xem chi tiết thể lệ tại đây.