My à, giờ anh không thể yêu ai vì em đã cướp đi trái tim anh rồi. Ai có thể làm được như em từng làm khi ở bên anh. Mỗi lúc anh giận, định la là em liền đưa đôi môi của em vào sát môi anh không cho nói gì. Rồi ai sẽ đấm lưng, dành toilet mỗi buổi sáng cùng anh nữa chứ. Những con phố anh chở em đi giờ lạnh lẽo lắm em ơi.
Không biết khoảng thời gian vắng em, anh biết phải làm gì để quên được em đây. Em lấy người chưa hề yêu làm chồng. Anh viết những dòng này cũng không mong gì hết. Anh chỉ mong ngày em quay về bên anh mà thôi. Lúc nào anh cũng yêu em và chờ em. Anh mong em hãy suy nghĩ và lựa chọn đúng cho mình để được hạnh phúc bên người em yêu. Anh sẽ chờ ngày em trở về.
Không biêt em có đọc được những lời anh viết dành cho em không. Em đã trao cho anh tất cả và chúng ta sống thật hạnh phúc. Em không đọc được nhưng người đàn ông em chọn có lẽ sẽ đọc những gì anh viết ở đây. Anh không giành được em nhưng không phải vậy mà anh bỏ cuộc đâu vì cả hai ta đều yêu nhau. Sau này em sống không hạnh phúc hãy về với anh. Huy yêu em.
Anh sẽ chờ ngày đó. "Chuột yêu, khỉ yêu, vợ thằng đậu, vợ thằng lười", những cái tên anh đã đặt cho em làm anh nhớ đến nao lòng. Anh hứa, ngày em lên máy bay sẽ ra phi trường đưa tiễn em dù biết mọi người sẽ không hoan nghênh. Anh sẽ mong được ôm em lần cuối để em sẽ bước vào một thế giới mới, nơi mà em sẽ được tự do, không ai ép buộc được bé My của anh.
Anh mong em sống thật vui vẻ để ngày trở về chúng ta lại được ở bên nhau như lúc mới yêu nhé em. Nếu chồng em đọc được những lời này, mong anh ấy sẽ "trao" em lại, để em tự do, rồi về với anh. Chào em, yêu em nhiều, My yêu.
Quoc Huy Pham