Văn Trương (phải). |
Chiều 21/12, Văn Trương cùng người vợ tương lai vẫn còn tất bật đi mời các vị khách tại Huế, trong đó có cả lãnh đạo Sở TDTT tỉnh Thừa Thiên Huế. Sáng qua, đèn hoa đã được kết giăng lộng lẫy, khách nhà gái vào ra nhộn nhịp.
Đến 10h05, hai chiếc ôtô chạy từ hướng Huế - Thiên An, đỗ xịch trước ngôi nhà 128 Minh Mạng. Những người đi đường không mấy khó khăn để nhận ra chú rể Văn Trương lịch lãm trong trang phục veston xanh đen đang thư thả bước vào nhà vị hôn thê.
Đi cùng với Trương còn có khoảng hơn chục người đại diện cho họ nhà trai. Hai họ thực hiện những lễ nghi giao tiếp theo đúng phong tục ăn hỏi thường thấy ở Huế.
Một lát sau, thêm một vị quan chức của ngành TDTT Thừa Thiên Huế đến dự tiệc. Khi phát hiện cánh phóng viên đang có mặt ở phía bên kia đường Minh Mạng, Văn Trương tỏ ra hơi bối rối. Trương khẽ cười mỉm, rồi vội đón vị quan chức thể thao vào nhà, sau đó đứng vào phía trong cánh cổng chính để tiếp tục nghênh đón quan khách, thân hữu đến dự.
(Theo Tiền Phong)