Ngày 9/1 vừa qua tròn sáu năm kết hôn của Vân Trang với ông xã Quân Lê. Dù thời gian đã lâu, cô vẫn nhớ như in các cảm xúc, những câu chuyện ngày cưới như tất cả mọi thứ chỉ vừa "diễn ra ngày hôm qua".
Khâu chuẩn bị cưới: 'Chúng tôi lên kế hoạch cùng nhau'
- Lúc chuẩn bị cưới, vợ chồng chị đã lên kế hoạch ra sao?
- Chúng tôi quen nhau khoảng nửa năm là quyết định về chung một nhà. Lúc ấy, cả hai cảm thấy không thể nào sống thiếu đối phương, rất muốn ngày nào cũng được nhìn thấy nhau. Sau đó, chúng tôi cùng lên kế hoạch cưới, từ việc xem ngày đám hỏi, đám cưới, trang trí cưới ra sao, đãi tiệc ở đâu. Nói chung, tôi nghĩ cặp nào đã chọn được đúng người để tiến tới hôn nhân sẽ đều cảm nhận được hạnh phúc trong lúc chuẩn bị cưới. Bởi vì cả hai có rất nhiều thứ để cùng làm.
Sau khi bàn bạc, chúng tôi chọn ngày làm đám cưới là 9/1/2016, ngay dịp đầu năm mới, đúng mùa xuân - là mùa rất đẹp trong năm. Chúng tôi đã có rất nhiều kỷ niệm ấn tượng khi cùng làm các hoạt động xung quanh đám cưới như chụp hình pre-wedding, chọn áo cưới... Nói chung rất hạnh phúc.
Tôi nhớ việc đầu tiên cả hai làm là đi chụp hình. Từ việc này, tôi nhận thấy ông xã không làm nghệ thuật nhưng rất hiểu gu của tôi. Anh biết tôi không thích chụp kiểu phóng sự tự nhiên mà thích hình ảnh giống tranh vẽ, bộ ảnh cưới phải nghệ thuật, lung linh một xíu. Vì tôi bận rộn quay phim truyền hình khi đó nên anh là người phải đi lựa chọn tất cả mọi thứ, từ êkíp chụp, địa điểm chụp và bàn với tôi để thống nhất ý kiến. Nói chung rất là thương. Đến giờ, tôi thấy các sự lựa của anh rất đúng đắn, đúng ý tôi. Anh còn cẩn thận hỏi nhiếp ảnh gia xem quá trình chụp ảnh phơi sáng sẽ như thế nào.
Quá trình chụp ảnh cũng rất thú vị, nhiều kỷ niệm. Bộ ảnh của chúng tôi có bối cảnh chính là ở Hang Rái, Ninh Thuận, nơi được gọi là "Núi giữa biển". Nếu người nào biết cách chụp, nơi này sẽ trở thành chốn bồng lai tiên cảnh. Vì không có đường bay nên chúng tôi lên lịch trình đi xe ôtô từ Sài Gòn tới chụp ảnh ở Hang Rái, Đà Lạt rồi về. Nhưng ngày đầu tiên đến Hang Rái, thuỷ triều đã xuống khiến chúng tôi không chụp được ảnh như ý muốn, chỉ chụp được vài tấm ở gần đó và đi tới Đà Lạt chụp tiếp, đúng theo lịch trình đã định. Nhưng tôi không cam tâm, quyết chụp cho bằng được cảnh ở Hang Rái nên êkíp dành thêm một ngày để đi lên chỗ đó. Chúng tôi hỏi dân địa phương ở Hang Rái và biết thuỷ triều sẽ lên lúc 5-6h, rất sớm. Vì thế, cả đoàn đã đi xuyên đêm để tới nơi kịp giờ. Có thể nói, để bấm được tấm hình theo đúng ý, chúng tôi đã chịu chơi lắm, đi cả quãng đường xa để chụp duy nhất một tấm hình. Bây giờ nghĩ lại, nếu không chụp được tấm hình đó, tôi sẽ tiếc nuối tới già.
Lúc chụp, nhiếp ảnh gia đã cân chỉnh ánh sáng, tất cả mọi thứ và chúng tôi chỉ việc đứng vào để có được duy nhất một tấm hình đẹp nhất tại thời điểm đó. Ảnh chụp phơi sáng trong khoảng 20 giây, khi ánh bình minh đầu tiên trên bầu trời vừa xuất hiện. Từ bộ ảnh của chúng tôi, nhiều người lần đầu biết đến nơi này và cũng chụp giống chúng tôi. Tôi cảm thấy vui với điều đó.
Về kế hoạch cưới, hai vợ chồng đã tìm hiểu, tham khảo rất nhiều wedding planner, decor để chọn một êkíp tốt nhất. Vì tôi rất thích đám cưới của mình có sự mơ mộng nên đã tham khảo liên tục từ concept này tới concept kia, từ mây, rừng rậm, vũ trụ...
- Trong đám cưới năm xưa, chị còn tự vẽ phác thảo cho không gian cưới đồng thời làm nhiều thứ trang trí. Vì sao đã có êkíp chuyên nghiệp, chị vẫn muốn tự làm những thứ đó?
- Hồi đó, tôi tự lên ý tưởng, tự trang trí và làm nhiều thứ cho đám cưới, đám hỏi tại nhà một phần vì tôi khá kỹ tính, cầu toàn và phần nữa là mong muốn cũng hơi quái (cười). Tôi nghĩ nếu đưa ý tưởng cho đơn vị nào đó, họ không thực hiện được đúng mong ước của mình nên đã tự tay làm và làm trong tâm thế rất vui, hoàn toàn không cảm thấy áp lực gì hết. Tôi đi tham khảo, tìm kiếm trên mạng, vào Pinterest để xem tất cả những ý tưởng có thể thực hiện và lựa ra ý tưởng dễ thực hiện nhất, có thể tự làm được thì tiến hành. Tôi nhớ tôi còn sang nhà chồng để cùng trang trí sảnh cưới cùng anh luôn. Đương nhiên tôi cũng có những người chị em, bạn bè để phụ làm những điều đó.
Đến bây giờ, chi tiết làm tôi cảm thấy hạnh phúc nhất lúc làm nghi lễ đám hỏi, đám cưới là bộ lư hương ở bàn thờ gia tiên không phải đồ đi thuê. Đó chính là bộ lư hương của tổ tiên được bà ngoại tôi ở dưới quê đem đánh bóng và gửi lên để làm đám cho mình, rất ý nghĩa.
Khi chuẩn bị làm tiệc cưới, tôi đang quay phim Oán ở Đà Lạt nên những việc phải giải quyết ở Sài Gòn đều do chồng xử lý. Nhưng khi êkíp vẽ không gian tiệc cưới, tôi có ý tưởng khác, nên tôi tranh thủ lúc rảnh trong quá trình quay phim, tôi cầm vài tờ giấy A4, vài cây thước để tự vẽ thiết kế không gian cưới luôn, gửi cho êkíp để lên bản vẽ 3D. Về cơ bản, tôi thấy khá hài lòng với những gì mình tưởng tượng được dù một vài chi tiết phải cắt giảm khi ra thực tế. Ở tiệc cưới, 1.000 tấm thiệp hình trái tim nhỏ đặt trên bàn cho 1.000 khách đều do tự tay tôi viết lời cám ơn. Nói chung viết nhiều cũng phê lắm (cười).
Làm nhiều việc, tôi thấy cực nhưng tất cả điều tôi làm đều trong niềm háo hức, rất hạnh phúc.
- Những khó khăn khi lần đầu làm đám cưới với chị là gì?
- Chúng tôi chọn tổ chức tiệc cưới nhà gái, nhà trai chung một ngày vì nếu chia ra hai hôm, cả hai sẽ mất sức nhiều. Tuy nhiên, khi làm tiệc cùng một ngày, chúng tôi gặp khó khăn vì quá đông khách mời. Cả tôi và chồng đều là trưởng nam, trưởng nữ, có gia đình họ hàng đông, bên cạnh đó, tôi còn có nhiều bạn bè giới showbiz. Cuối cùng, chúng tôi tìm được nơi có sảnh tiệc lớn nhưng sức chứa tối đa chỉ 100 bàn, tức nhà trai, nhà gái chỉ có thể đặt tiệc mỗi nhà 50 bàn. Trong khi nhà gái cần đặt tới 70-80 bàn, nhà trai định mời khách cỡ 60-70 bàn. Cho nên, vợ chồng tôi đã phải rút bớt lượng khách dự kiến sao cho chỉ còn 50 bàn mỗi nhà và việc này thật sự khó khăn vô cùng.
>> Xem thêm không gian cưới của Vân Trang
Hai vợ chồng canh me đặt áo cưới lên áo đối phương trong ngày cưới
- Chi tiết độc đáo ở đám cưới của anh chị là gì?
- Những ngày cưới, vợ chồng tôi đã nhận được rất nhiều sự yêu thương từ mọi người. Vợ chồng tôi mặc áo dài cưới của nhà thiết kế Đinh Văn Thơ (Áo dài ABC) tặng, được thêu hoàn toàn bằng tay. Riêng áo của tôi thêu bởi sáu nghệ nhân trong suốt sáu tháng trời ròng rã. Mão chúng tôi đội vào ngày rước dâu cũng có các chi tiết làm hoàn toàn thủ công.
Trong tiệc, có rất nhiều người thân, anh chị em nghệ sĩ, bạn bè của chúng tôi tới tham gia. Nói chung mọi người hầu như đến đủ, thậm chí hội trường tiệc còn không đủ bàn cho mọi người ngồi nữa. Nhưng mọi người vẫn vui vẻ tham dự đám cưới nên hai vợ chồng rất hạnh phúc.
Một điều nữa khiến tôi bất ngờ là anh xã đã bí mật chuẩn bị một điệu nhảy cùng vũ đoàn để dành tặng tôi ngày hôm đó. Sau cùng, chúng tôi có một after party "rất ra gì và này nọ" cạnh hồ bơi, trong không gian rất chill là sân nhà của NTK Đinh Văn Thơ. Anh Thơ đã trang trí khung cảnh theo đúng concept cưới của chúng tôi với hoa poppy, còn có ảnh cưới của hai vợ chồng, có sẵn DJ, bartender. Chúng tôi đã cùng khoảng 100 khách chơi các trò liên quan tới rượu, cùng nhau quẩy tới sáng (cười). Tôi nghĩ đó cũng là nét độc đáo, khá Tây trong hôn lễ của mình.
- Khi nhớ lại đám cưới cách đây sáu năm, những câu chuyện nào khiến chị thấy ấn tượng?
- Đêm cuối cùng lúc tôi ngủ cạnh mẹ mình, tôi đã thức đến sáng. Lúc đó, tôi không rõ là vì bản thân mình hồi hộp chờ đợi ngày cưới hay thế nào nữa, cũng có thể là vì bồi hồi. Tôi từng nghe mọi người nói về tập tục phải đợi cưới xong vài ngày mới được về nhà bố mẹ ruột. Nên lúc sắp vali đồ để mặc trong những ngày mới về nhà chồng, tự nhiên tôi chỉ muốn ở với ba mẹ, bị xúc động.
Còn một câu chuyện vui làm tôi rất buồn cười. Bà tôi từng nói nhỏ với tôi một tập tục là sau khi được rước về nhà chồng, tôi cần chờ cởi áo cưới sau chồng, len lén vắt áo mình lên trên áo cưới của đối phương, như vậy, sau này ở trong nhà, tôi sẽ là người được ra lệnh. Nghe bà nói vậy, tôi cũng canh me lắm, len lén làm điều đó. Nhưng chờ mãi mà chồng tôi cứ đi lại suốt, không chịu cởi áo ngoài ra. Mà thời gian không còn nhiều vì chúng tôi phải chuẩn bị ra hội trường tiệc. Cuối cùng, tôi phải phải thay đồ, chuẩn bị trang điểm để đi tiệc ngoài nhà hàng. Khi đã cởi áo ra xong, tôi sực nhớ điều bà dặn, quay lại đã thấy áo của anh nằm trên áo của tôi. Lúc đó tôi rất buồn cười trong bụng. Tôi nghĩ té ra gia đình nào cũng truyền dạy cho con mình tập tục này. Tôi nghĩ OK, I'm fine (OK, tôi ổn) vì mình là vợ, nhịn được thì nhịn thôi. Đó là một câu chuyện mà tôi thấy rất đáng yêu trong ngày cưới.
>> Xem diễn biến ngày cưới của Vân Trang
'Nếu phụ nữ tập được sự nhẫn nhịn, điều đó sẽ tốt cho cuộc sống chung'
- Là người đi trước, chị nghĩ hành trang quan trọng với mỗi cặp khi bước vào hôn nhân là gì?
- Đây là một câu hỏi khó. Thật ra hôn nhân không có màu hồng như mọi người nghĩ. Với kinh nghiệm của mình, tôi nghĩ khi bước vào hôn nhân, việc đầu tiên là bạn cần tìm được người đem lại cho bạn cảm giác muốn ở bên, tình cảm đến từ hai phía và bạn đã có suy nghĩ chín chắn. Gặp được đúng người, mọi thứ xung quanh đều trở nên tích cực. Bạn cũng thử sống chậm, bình tâm để cảm nhận mọi thứ xung quanh có đang xuôi theo ý muốn của mình không. Nếu có bất kỳ chỗ nào chệch, không theo ý mình thì không hẳn bạn đã tìm đúng người. Cái duyên là quan trọng và cái nợ cũng vậy.
Còn hành trang khi bước vào hôn nhân, tôi không nhắc về phái nam vì tôi cũng không quá rõ. Tôi nghĩ nếu phụ nữ tập được tính nhẫn nhịn một chút, điều đó sẽ tốt hơn cho bạn khi bước vào cuộc sống chung.
- Trải qua sáu năm của cuộc sống hôn nhân, điều gì khiến chị hài lòng?
- Có lẽ tới giờ, việc có ba cô công chúa nhỏ là niềm hạnh phúc lớn nhất cuộc đời tôi. Còn để nói về sự thay đổi của bản thân trong những năm qua, tôi hài lòng khi mình chín chắn hơn, biết cách để dung hòa cuộc sống, biết nhún nhường để có thể bảo vệ hạnh phúc gia đình. Đó là điều khi còn trẻ, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm được. Còn bây giờ tôi đang làm được và chưa có ý định sẽ không làm tiếp (cười).
Vân Trang sinh năm 1990, quê gốc Tiền Giang, là diễn viên kịch, truyền hình và điện ảnh nổi tiếng. Tên tuổi cô gắn liền các phim Thiên mệnh anh hùng, Scandal: Bí mật thảm đỏ, Cô dâu đại chiến, Dù gió có thổi... Cô kết hôn với ông xã Lê Quân năm 2016. Cùng năm, cô sinh con gái đầu lòng Queenie. Đầu tháng 11/2021, cô sinh thêm hai bé gái sinh đôi. Từ lúc làm vợ và làm mẹ, Vân Trang hạn chế xuất hiện trong showbiz.
Hằng Trần thực hiện